Mềnh đạp xe thấy...có chi mô nà, quan trọng là ...nội công thôi :lol: Mờ hát 747 về rồi, chúc mừng đội bạn hí , làm cái chi nhè nhẹ mừng Lễ đi các cụ
Anh Pi đừng nghe mấy cha đó "đồn,lại nghe đồn" :lol: , lập hội cuaro HAG đi anh. Xăng tăng giá, xe 4 bánh tăng giá, cối tăng giá,... bão giá!Bữa ni CN uống cafe 6A thì đạp xe tới
rứa à!, khi cối hư còn hứng sửa để nghe, giờ ổn định rồi thì ko còn chi để noái :lol: , chán quá! chẳng lẽ lại cong đít cày sắm xe độp để chổng mông đạp :lol:
Ngày xưa nội nhà em đạp xe đi làm xa lắm, ngày mấy bận lận, rứa mà có tới 10 đứa luôn! Vui, vui cuaro đi các bác. Chà chà, tưởng tượng cưỡi con ngựa sắt với "súng, ống" dắt lưng để đi "chộp" là ...là em thích rùi
Mưa tiện lợi nớ cụ có dam mặc riêng cho Ca Non không? khi nớ mới tiếc vì lữo đem ống đi theo độp :lol: . @ Cụ Tiến: Cụ cho mền 3 bánh Quantegy để mền thuốc ông bạn ở Quảng Nam hí
E cũng hay đem theo súng ống khi độp, cũng may chưa gặp mưa. @ cụ Din: Quantegy bị cướp hết rồi cụ ơi, chỉ còn Ampex 406 thôi.
ôi! số mền là số con mực hay reng ri, khi mô hỏi cũng hết, có lẽ chờ hết rồi hỏi :lol: (chắc cụ mod âm thầm mua trữ). Trong các loại thuốc độc cho cối thì Quantegy là loại thông dụng nhất, lạoi khác như Ampex, 3M, xì cốt.... toàn biệt dược nên phải cần chỉ định của cao nhân chứ tèn tèn ko thuốc được, vậy mền ngồi chờ thôi :mrgreen:
Thuốc đây. Chiều thứ bảy này tổ chức giao lưu hậu Festival đi các Bác. 5 giờ chiều quán Trường Sa đường Tố Hữu nhé. Tụ không dây chỉ có 8.500đ/tụ thôi. :lol:
được đó, nhớ đi sớm cả hết bàn do tụ rẻ. (@ cụ Pi, mền hoá giải con bão bằng nắng mùa hè rồi cụ hí, mà hoá ra cụ TN cũng trữ hàng :lol: )
Nghe hay! các bịnh nhân chú ý... :lol: lần ni là OK thiệt chứ ko phải OK (Ồ Không) như đợt 8/3 nha :mrgreen: , mà cho em hỏi đường Tố Hữu là nằm khu mô ri (nhiều đường quá ko nhớ hết)
Lại review hay cho Quantegy trong lúc đang cần, cái dại không bỏ được, hồi sáng ở 6 cái miệng á khẩu đúng 5 phút không ngậm lại được còn chưa tởn :lol: Mua lại không? Có ngay có ngay Để xem nào, 3 cuốn ba chịu nhé ( ba chịu chứ mẹ không chịu ) :lol:
cụ mod ni bị bện của sếp, cụ cứ lên oto 3 bánh la lên với bác tài đường Tố Hữu quán Trường sa, tui đi tiếp khách víp đây :lol: , là có mẹt ngay @ Cụ Ới: đừng vội khen nghe, hôm ni thấy bo mguồn mền lại nóng quá, Pre lại bị sao sao :mrgreen:
Hôm nay rảnh rỗi....ngồi nghĩ đến con vẹt và con khỉ..mập ko nhịn đc cười :lol: ...đến cả ...hùm nó cũng lừa đc..2 con này...quá hay :lol:
Thôi thôi, cụ Ới bữa ni làm giá dữ lắm, coai nè: :arrow: có ngôn phong hơi hướng cụ tẩu đây :mrgreen: