Nghiệm ra cặp Tele của cụ Kỳ cũng rất dễ chịu rồi chi nữa. Mấy lối đem qua Đaò Duy Từ thử bằng cái đèn 5 chịu nghe hay, bi chừ ACA đánh cũng nghe hay. Suy ra vấn đề còn lại là do cái am nhà cụ Kỳ, cái ni dễ tính, cũng dễ lời Còn nếu do lỗ tai hoặc cái miệng là khổ dài
Chiều qua em có gọi điện rủ đi nghe cho vui mà không ngờ bị nguyên xô nước đá lạnh quá nên không dám gọi điện cho mấy bác khác. hic Bác nike lần sau em gọi bác trước.
Heeee... Thank Bác trước, nghe nhiều thì biết nhiều , mà biết nhiều để tẩu mà đổi đồ nhiều Ai mà chơi xô nước đá rứa hèo, ác quá hí!
công nhận cụ Đức có phòng đẹp, bộ dàn gọn và tủ CD đã quá! @ cụ Nike: đổi đồ nhiều thì sướng nhiều :lol:
Nói rứa cũng oan cho hàng VN chất lượng cao quá, thời xưa, cái thời những năm 80-90 điện áp sụt thấp lè tè nhà nào cũng kiếm cái survolteur mà phải canh liên tục, điện cao nó hú phải chạy tới vặn lui cho nhanh kèo cháy đồ Thời đó làm gì có fe silic, toàn là lấy tôn cắt ra đủ loại hình thù miễn sao ghép cho lọt là thôi, chạy vừa kêu è è vừa nóng kinh khủng, rất tốn điện. Từ dạo ổn áp Lioa và một số hãng khác bắt đầu ra thì công nghệ mới cải thiện, hiệu suất cao, dùng cả ngày sờ vào cũng hơi ấm chút mà thôi. Giờ thì có tệ hơn chút, cụ thể dây quấn nhỏ hơn, dây nhôm thay cho dây đồng, nhưng dù sao so với cái thời trước cũng xịn hơn nhiều đó. Còn vụ sụt áp thì liên quan tới công suất mà thôi, vd mua cái cách ly 600W, dùng 100V thì có 300W mà chơi dàn tube hết hơn 300W thì bẩu răng lại không sụt áp
Sáng ni ghé 6 nghe cụ Kỳ than: "em định gọi bác tới nghe nhưng gọi cho cụ lọ mọ thì bị dội gáo nước đá: "đồ nớ ai mà nghe". Em buồn quá không dám gọi thêm ai nữa hết" Mẹ lọ mọ dã man thiệt. Làm miền mất cơ hội chém :lol:
Hic hic, có chém thì cũng phải đúng sự thật chớ. Hôm qua cụ Kỳ gọi mình, hỏi miền đang ở mô ghé lên nhà cụ Đức nghe test, miền nói thôi. Thứ nhất là phải đi quá xa, thứ nhì là dạo ni tâm trí tập trung vào cái cnc nên cũng hơi oải... audio. Cụ Kỳ nói tiếp:"Lên nghe về là khỏi diy luôn" Miền nói:" Thì Kỳ nghe cái gì mà chả hay" Tiếp theo hỏi mình có lên ko, mình nói luôn "không có hứng thú" :wink: Riêng cái câu "đồ nớ ai mà nghe" thì miền ko có 1 chữ nào trong đó cả!
Miền nói một đàng, cụ lại lý giải một nẻo Í miền cái thời trước là thời những Lioa đời đầu í, không tính cái vụ xa tít kia Thống kê của miền với những bộ nguồn cho tổng đài ( dĩ nhiên gọi là hàng đặc chủng, không rẻ tý nào) thì: khi cùng một công suất, tần suất hỏng của những bộ nguồn nhẹ tỷ lệ nghịch với trọng lượng của nó so với bộ nguồn nặng
cụ phải nói rủ đi nghe +.... hoặc sẵn dịp rửa luôn là củ lọ mọ rủ có hứng thú rủ thêm anh em liền . bị xô nước đá còn nhẹ quá :lol:
Nó siêu bền nên có hư mô mà lấy để DIY, haiza đồ tốt quá cũng khổ cho dân DIY :lol: Hôm ni chở vợ con đi chơi Lễ, lâu lâu nịnh đầm tí :mrgreen:
đúng là cụ Nai sướng :lol: Lễ mưa ni mền lại đi biển ngắm bò tắm ở Cảnh Dương @ Cụ mod: ảnh đẹp quá, bầu trời thấy hiện lên rất đẹp! mà sao ảnh mền cũng chụp có bầu trời mà ẹ í. ko biết do mưa hay tay nghề nữa
Quá sướng luôn mấy Cụ đưa vợ con đi chơi lể , quá cực? Em ở nhà cày thấy mụ nội luôn! Thôi chịu khó cày để zợ thương cho xèn rướt nường về tiếp
Mềnh chụp lúc 10H30 ánh sáng gắt, ảnh gốc không chỉnh sửa, không có bí kíp chi mô. Body FF + LENS L của CA nó lên màu rứa đó. Thử chụp hoa sim tím lúc nắng gắt nì Chụp bên trong Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã, ISO 1000 ko dùng Flash
cụ ở nhà cày có xèng, giờ nghe dạc. mền đi Lễ tốn xèng mà như đi củi, giờ còn bực. nằm tý tỉnh táo nghe cối thôi :lol: @ Mod: mền vỡn thích ảnh đầu trên hơn :mrgreen:
Đã đi Cảnh Dương thì chạy tý vô Hội An đàn đúm với vua tẩu hoặc miền lun Miền tới nơi thì nghe cả nhà vua tẩu đi đẽo đá ở Non Nước rùi
định tẩn vô Đà Nẵng khi ở Lăng cô nhưng mở đầu nó mời 1 buổi trưa kẹt xe ngay đèo Phước Tượng nên oải chạy ra lại Cảnh Dương rồi về thôi
chắc trong HA mới nâng cấp mấy trạm :lol: mà lo kiếm cho có thêm mấy Cục BACL nữa chứ nghe đồn cái mới hốt hắn cũng từa lưa :mrgreen: nguồn, nhưng cái cần ko có
He he. Chơi không quên nhiệm vụ mà. Sáng ni định nhờ mẹ tẩu chuyển khói đi buôn tiếp nhưng mẹ bảo đã nướng sạch tiền rồi. Các cụ mua đồ ở shop Hueaudio thời gian tới coi chừng bị chém đẹp vì phải trả cho khoản ăn chơi của mẹ tẩu :lol: Sô cái chơi. Take by my Ikon
Cái cục nớ ra được vài đường nhưng vẫn có 110V và 220V, chỉ thiếu 100V , tùy nhu cầu của người dùng mà thoai :lol: