rứa lại thiếu 117v à? :lol: thôi chơi 110v cho nó lành cũng được, chứ móc ra 120v hắn nóng cho rồi dùng quạt thổi phía sau amp như cụ mô đó thổi pre thì rõ khổ :mrgreen:
Tính lại thấy ưa chi có nấy vì: Có 110v rồi thì khoẻ, mod ổn áp ra 200v sẽ có 100v, mà móc 234v sẽ có 117v, hề hề. vậy chơi công tắc đảo hoặc 2 ổ cắm sau Ổn áp để cắm rút BACL :lol: . Trường phái móc ổn áp là lo gì sáng ni gặp cụ Pi TN thấy mặt buồn rời rượi, chân tay lóng ngón :roll: , hỏi răng rứa thì biết là nghỉ Lễ dài quá mà ko có chi chọc ngoáy, cũng ko thấy ai hô hào tụ ko dây để cái tay cầm tụ chập chập nhau cho đỡ cơ cứng 8)
Như rứa thì lại sinh cái khổ khác: kiếm cái ổn áp khá khá để kéo cái cục BACL 1,5-2k. Một đồng gà pha đồng thóc Sau cú ngã đau ê ẩm, miền xác định rõ ràng: cứ chơi kiểu BACL có đầu vô 220, đầu ra danh định cần thiết, trường hợp dàn chơi đa điện áp thì chơi luôn cách ly biến áp. Cắm thẳng vô tường. Ai dà. Khổ!
Khổ thật...Theo em bác phải tách bạch thú chơi biến áp và thú chơi audio...Tách bạch các loại điện áp Nhật Bản, điện áp Mỹ, Anh, Việt ...Ko nên dùng chung nguy hiểm... :x
Em bỏ audio, diy, em đi phượt đây. Theo phương châm của em chip chip gì đó, xách ba lô và ..... tiền rồi đi :lol:
Hải Vân đẹp hầy Trịnh nói:" mây che trên đầu và nắng trên vai", còn đây là mây dưới chân ta. Lâu không đi đèo HV để ngắm đệ nhất hùng quan
Vâng ạ, em đi xe máy vì chưa có ô tô @baoanh: chỗ đó cách cửa Tùng 4km về phía Bắc anh ơi, thuộc Hồ Xá
Cụ này ko biết phượt là gì rùi, phượt đối với người ko thích còn khổ hơn đi củi chứ đừng nói là đi cày... :mrgreen: