Phải có hợp đồng để nhà băng bảo lãnh chớ, mìên có dùng mô bắt miền ôm bơ đọa :lol: Thấy shop Quân Hải có cái món ni hay, mấy cụ đang dụng cục DBX gì đó mua về nâng cấp tề @Ới: có nhờ chung đò mấy đồ lặt vặt từ shop QH đó nhe
Món jack cả đoàn vàng chóe ni thì xúi cụ Hoành để cắm 6 đầu băng cối 1 lần là hay nhứt @ Cụ Đức: rứa chọn 1 hay 2 để cụ Ới và cụ Mod vô xác nhận hộ công tề :lol:
:lol: :lol: :lol: Cụ giao dịch thui, còn nhờ cụ Din chuyển khói ABB không biết răng chứ sếp ABB Huế giao dịch lỗ chỏng vó. Toàn chuyển tiền ngoại tuyến mà không nghe ai nhắc chi phí chuyển tiền, chưa kể còn bị nợ nữa :lol:
Mềnh đang theo dõi để hộ công đây mà Cụ mô chơi BACL thì có Siemens nì : viewtopic.php?f=35&t=75993&p=2066707#p2066707
Chơi đồng hồ kim cho nó Analog, lâu nay mấy mệ không dùng đồng hồ mà có thấy ai than phiền về hay dỡ do điện không đúng đâu. Từ ngày lắp cái đồng hồ số vào rồi thì sinh ra đủ chuyện, nào là áp cao, nào là dòng thấp, rồi dỡ tiếng, rồi mần thêm cách ly. Cách ly chưa đúng lại phải thêm ổn áp trước rồi lại cách ly mẹ bồng con. Ui thui, tẩu tẩu nặng rồi. Đợt này về nữa chắc lại tẩu tiếp món gì nữa đây. Còn việc lưu ý nữa là không biết đồng hồ có chính xác nữa không, nhỡ nó sai mà phán điện nhà sai thì chít.
Đồng hồ kim chỉ dùng cho cụ nào ở gần khu vực sản xuất thôi, như thế nhìn cái kim vẩy vẩy mới vui mắt, còn bình thường nó đứng yên một chỗ thì nhìn làm chi. Nhiều khi cái ổn áp dùng cả chục năm đó có đời mô nhìn vô xem áp nó có ra đúng hay ko? Giờ chơi cái đồng hồ số ni thì dù ko muốn nó cũng đập vô mắt, vừa an toàn điện, vừa tiết kiệm điện. Đồng hồ ni về Huế hơn chục cái rồi, phải nói là khá chính xác, khi e test đồng thời với cái đồng hồ đo thì sai số khoảng 1 V (đo áp 220V) nhưng chưa biết cái mô sai. Về vấn đề an toàn điện, chống giật thì các cụ chú ý cho là quan trọng nhất là tiếp đất. Nếu hệ thống điện nhà là 3 chấu có tiếp đất thì xem như toàn bộ vỏ máy bằng kim loại sẽ được nối đất cho nên khi bị rò điện, nếu rò nhẹ sẽ ko bị giật, còn rò mạch thì automat sẽ nhảy. BACL về nguyên tắc thì ko bị giật khi sờ vào 1 trong 2 dây, nhưng nếu cục ba này bị rò giữa sơ cấp và thứ cấp thì giật như điên . Đa số bacl là hàng cũ nên việc rò điện là hoàn toàn có thể, nhất là xứ Huế vào mua mưa độ ẩm lên cao thì rất dễ rò. Suy cho ra cứ làm hệ thống tiếp đất cho chuẩn đã, lúc đó có bacl hay ko cũng ko quan trọng.
Bởi rứa miền mua BACL về thì truớc hết chơi trò như kiểu đút con nít ăn sữa, đi chân đất, ban đầu rờ vô đầu ra 100v, sau 110v, rồi lần đân 115v, lên 220v ( cũng run thí bà nội :lol: ) Cụ mô mua cục 220v thì ngay bài test đầu tiên là rờ kiểm tra 220v lun. Đọc kinh đi là vừa :lol:
Vũ tẩu mô rùi, vô duyệt cục bacl ni có được ko để miền quay tay Đúng là vì 1 cái dự ớn amply diy mà người thì bị hành kẻ thì bị chém :mrgreen: Thiên hạ tẩu làm miền cũng mệt theo.
Nếu chơi BACL, các bác về nhà tháo hết các đầu CD, DVD...ra coi có mạch lọc (Noise Filter-NF) không? Nếu không có thì nên tậu NF chịu dòng lớn lớn chút lắp vào hộp BACL. Chí ít là cũng đỡ bị nghe tiếng máy xay sinh tố ...trên loa khi nghe nhạc (Mềnh tự kiểm tra mềnh nhận thấy, A1 ko có NF, đầu CỐI không có NF, CDP ko có NF, đầu DVD (bị hư rồi) lại có NF .... nên mềnh mới lắp NF của SIEMENS vô hộp BACL) Em là em chơi BACL quấn thôi vì khi quấn để chơi mềnh quấn kỹ,cách điện kỹ giữa các lớp, cho ra nhiều mức điện áp Anh, Mỹ, Nhật, Huế... đo đạc cẩn thận rồi mới cắm điện dùng (nếu xui lỡ bị chập thì tháo ra quấn lại :lol: )
Noái thiệt chứ kể từ ngày có cái dòng ăm pe màu cam ni nó đập vô mắt thì cứ nhảy lên 1,5 ban ngày là cứ i như rằng đi tìm nguyên nhân, khi thì quạt để ko khi thì 2 bóng típ sáng không, í thức tiết kiệm thời khó khăn được nâng cao :mrgreen:
Chơi rứa thì xui người ta mua cục chỉ có ra 110V 2,5 triệu về tháo ra quấn lại 220V à. bơ vừa đắt lại vừa lô. :lol:
" cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ..." lá la là lá lá là lạ... :lol:
Em cũng có một tấm như ri mà không biết làm sao để cắt nó làm đôi, bác đã có phương án cắt chưa ?................Bác có nhiều đồng nát viễn thông quá.
Đổi không khí chút: Có mấy món dành cho các cụ lom đom súng ống đây Riêng phần chân máy, Manfrotto là 1 thương hiệu quá nổi tiếng. Chắc cú và đẳng cấp Giá cái chân kèm ball head ở đây cũng rất mềm. Trước đây Vũ tẩu cũng xúi mua trên eBay ( hàng cũ mà đã 5 chai rùi) Cụ mô có ống tele thì ngâm cứu kẻo uổng buysell/single_ad.php?ad_id=18211
Thứ nhứt: mềnh có BENRO rồi, hơi yếu chút xíu nhưng được cái vác đi nhẹ Thứ nhì : sau ngày 5/5 rùi phóng ảnh model El.Viet lên được chưa rứa để em phóng?
Thứ ba: đừng làm ma rà lôi nữa, ống nớ giống ống mền mà răng giá cao hí, ai mua 10 chai cho mền đổi ống hí :lol: Thứ tư: nếu phóng được cụ cho bên xóm Nhiếp ảnh Huế cho được nhiều ảnh mà nó cung đỡ hoang tàn chứ chủ nó ham đèn bỏ ống nên lơ rồi