Cụ Lọ mọ bị thêm bệnh nghề nghiệp, đang noái về cái bo 3 đường tiếng thì thấy mẫu cụ đưa vô thèm quá nên hơi lẩn tý :lol:
Ok anh Hưng, khi nào anh rỗi anh alo em nhé, em luôn sẵn sàng, thấy các anh chuyên nghiệp quá nên em không dám giới thiệu. Bây giờ cũng đã giao lưu với anh em rồi thì em rất vui khi mời các anh đến nhà em.
Cứ mạnh dạn tám là quen hết Cuối tuần ta lại hẹn nhau tại nhà bác Đức, sau đó chuyện chi xảy ra thì nó sẽ ... xảy ra :lol:
Ui! Chuyện lạ có thật. HAG không có post từ chiều đến đêm. Chắc mấy cụ đang ngóng hết ra biển Đông rùi
giống thời nhỏ đi học bị thằng to con ăn hiếp ức éo chịu nổi mà không biết làm gì . ngậm ngùi biết trước để cụ ÁI ra bộ ngoại giao công tác là hay rồi :lol:
cứ tưởng Mod làm nhanh, thôi chờ khi mô xong của cụ đem về test xem có thay đổi được cái chi k? :lol:
Tình hình là con kiến đang leo phải cành cụt :lol: Dự án BACL vấp phải chướng ngại đầu tiên: đồng hồ Mà đồng hồ thì đang " mơ về nơi xa lắm" Cụ mô có cái chi cho kiến đục lỗ làm tổ với
Chiện nhỏ, giám đốc ni ứng cho gd bên kia 1 chiệu là xong ngay :lol: Còn ko thì với size đã có thì cứ khoét lỗ sẵn đi, chả nhẽ hàng ko về hay sao mờ lo :lol:
Ứng chi không hiểu Triệu Obama thì miền ko có Triệu VNĐ thì cụ Din không thèm :lol: Mà coi bộ tình hình biển Đông thía lày thì hàng cụ Tập khó cập bến quá
Chở giúp về cái cả chật nhà, tiện tay trả mấy sợi dây chuối luôn. Không có con mộ bệnh mà được xả xác hết, chán quá. Có cụ mô bệnh nặng cho BV xã xác lấy nội tạng đi.