Bữa ni ai chơi BACL nưã, chuyển qua thâu cối vô CD thôi :mrgreen: @ cụ PDAlove ở Phương xa có gửi tặng mền mấy cuốn sách nói về Sound và nhiều thứ rất đẹp, ai có nhu cầu ngâm cứu báo mền gửi cho hí :lol:
chỉ cần địa chỉ mail thôi :mrgreen: đang nghe Hương Lan trên hệ thống cụ đây, có cần tích hợp AC 220v trong luôn hay Adaptor ngoài như củ
Ui, cái chi ri nữa trời! :lol: mày hả CỐI ?, cối ơi là cối :lol: . Noái rứa thôi chứ mấy danh ca Vocal Việt xưa thu vô cối nghe hơi bị hay DIN ơi
Tối đó qua nhà Cụ nghe em nó hót phê thiệt! Ước gì em cưới được nường Đợt ni em lên dự án lót lét để thanh lí cối, lp, dac...phần mềm để xoá nơi...huuuuu
Muốn có thêm cối mới hả? Chuyện nhỏ! Gây vợ một phát là có ngay 810 mà thâu vô CD là coi chừng cái đĩa dày thêm mấy gien đoá :lol: @cụ Din: phannhatai@gmail.com
Chắc là phong long định đi nhưng gặp thằng khác cũng xông giá cao hơn nên trở lại Lo chi, túi ni với túi mai làm lại Hay là cháy không già liên tiếp 18 ván với đền già đền tròn :lol:
đã gửi sách về Sound cho cụ theo mail, gửi mẫu 1 trang cho ai tẩu @ cụ Pi: Chở về rồi nhưng gửi lại mấy sợi dây oxy để găm cho thèng sau, cụ mà rút thì xe đã chờ sắn :lol:
Cụ ni trù dìm hàng ẻm của mình đây, chỉ cho mình mua cái vỏ xấu hoắc. Chí ít cụ phải chỉ cho em mua cái vỏ nào xấu sơ sơ như cái của cụ đang xài chứ. :mrgreen:
Tuần sau chắc là chủ đề : CD qua cối hay hay là cối qua CD hay :lol: Chắc để chuẩn bị, mai miền nhập viện mắt Yết Kiêu cho em Primare thay thuỷ tinh thể cái đã Hồi chiều mới mở mấy tệp cụ Din gửi, chắc lên trển ngồi quá :wink:
Cái hột mới mua to tổ chảng, vỏ mô chứa nổi Cái của shop nớ là vỏ của Mẽo mừ, đẳng cấp mừ, cái mô muốn đẹp cũng phải giải phẩu thẩm mỹ hết :mrgreen:
Cái chi mà ACAY ri hèo? CAY CAY thì được :lol: :mrgreen: Lại đi viện nữa à, em cũng có con So ly nằm bển đó đang chờ mua thủy tinh thể, đừng chơi CDP nữa :lol: