Ơ! mềnh xung phong quấn BACL miễn phí mà chả ai chịu nhờ. BÙN qué :lol: Gấu noái răng mấy bữa ni ko thấy mấy anh hội âmly về chơi; Mềnh noái là T7 tuần ni; Gấu noái làm món chi để M chuẩn bị?.... Kaka, rứa là khỏe rồi...Dzô!Dzô, Come on! Yeah! Mấy bác: T7 ni buổi trưa hay buổi chiều ri hèo?
Vụ chi rứa, phải có thông tin để chuẩn bị tâm lý mà chém chứ :lol: Theo e cứ cafe 6 xong ghé về luôn là tiện nhứt :lol:
Ừa, chắc ai đó sợ chất lượng BACL của cụ quấn qué tốt hơn đồ hỡn nên ko chịu nhờ :lol: Mền ngày mô cũng nạp tụ ko dây hết nên cứ đến buổi là vác mỏ tới thôi, mà lịch nạp tụ trong tuần thường có sẵn trước rồi, nên muốn OFF mờn cái chi chắc phải sau tuần rồi đó :mrgreen:
Có vụ chi mô, lâu lâu ngồi 8 chơi cho vui thôi. Sáng T7 ni mềnh, Ới, Đức đi học CT...bơ trưa về làm luôn à ?
Hình như cụ Đức đọc nhiều tài liệu quá nên sinh ra đắn đo Mod có gấu như rứa thì còn chi bằng, mà lâu chưa biết Mod thâu băng ra răng
Mấy cụ học CT có nghe thầy cô cao siêu đưa ra vấn đề gì không để đuổi bọn Khựa k? Thời buổi này ngồi 8 cũng buồn Ở quê mền ven biển bắt đầu đào hầm rồi, thế trưa ni lại nghe A Lưới, Nam Đông thì bà con đã đào xong
Mod thì nhiệt tình nhưng chát xit Mod làm xấu qué nên ai cũng ngại Còn cụ Đức thì chắc chắn phải chơi đồ hỡn rùi.
cái kệ CD mua ở Xì gòn cùng cái kệ bộ dàn 3 tầng, đem ra thay hết đồ gỗ do mốc, lắp thêm cửa gương. Tháo ra nó chơi 1 đống hùm bà lằng
Mấy bác ở Huế sao không làm 1 chiếc Pre tham dự Pre contest đồng thời làm 1 chuyến du hè miền Bắc chơi ạ
Cụ đang nhắc lại nổi buồn của nhiều cụ khác, ngoại trừ em :lol: Từ dạo gặp cụ đến giờ chưa ai ra lò được cái Tube Pre mới nào khác, ngoại trừ em, vì toàn bộ công lực của mấy cụ đã dành qua cho con Pre em :mrgreen:
Phải nói:Huế bây chứ phong trào diy Pre thì đi xuống. Vì đang có một pre kẹo kéo vô địch. Nhắc lại nhớ đứa con được cắt ruột của miền mô rùi, anh em sinh đôi mất chân của nó hiện ở mô?, 2 đứa bạn của nó hiện xác nằm ở mô sau trận chiến?
Ít ra là các bác có 1 chuyến đi chơi thú vị, có gì đâu. Phong trào DIY thì xuống, còn những cái khác vẫn lên, ở em đi xuống toàn tập cơ Vẫn mong được 1 ngày đón các bác tại Hạ Long quê em bác MinhTriet cũng từ bỏ DIY rồi à
Hờ hờ, mềnh chỉ hộ công cái lõi BACL thôi, còn chassic thì...hên xui :lol: @Ới: hôm qua mới thu xong 1 cuốn (1/2 mặt thôi), tối về thu tiếp 1/2 còn lại --> cuối tuần nghe thử hí
Tin buồn! em mới nhận được tin ba của bác Ái (phannhatai) mất tại Sài Gòn. Thành thật chia buồn cùng gia đình bác Ái và bác Thuần (Kienvangcon)