Không khéo là Madein Nhật Tảo. Ưa chi có nấy Mình nhớ hồi xưa sửa tivi cháy cục cao áp plyback, hồi đó chưa có hàng rã xác nhiều như bây chừ nên chợ Nhật tảo có một số chuyên gia phục hồi lại cục cao áp này. Mà công nhận mấy ông thợ ở chợ này sư phụ thật, làm xong i chang như jin, đóng vào là chạy luôn. Buổi sáng mang đến bảo em có cục sony cháy Anh làm lại cho em, thế là anh thợ hỏi ngay Sony đời nào, rồi OK luôn bảo anh đi đâu đó làm cốc cafe 2 tiếng sau quay lại em giao hàng. Đúng hẹn quay lại thấy cục cao áp đã được tháo ra quấn lại toàn bộ và đổ keo nghiêm chỉnh luôn. Hãng cũng khiếp chứ huống chi mình. Đó là cao áp chứ mấy cục nguồn thì xi nhê chi.
Chính xác là đường Nguyễn tri Phương , cũng gần Nhật Tảo vụ ni em biết tận ổ không cần phải qua trung gian Nhật Tảo. Chỉ cần cầm hàng trên tay là biết của máy gì , đời gì
Chiều ni em mời caphe sớm nghe kim MC của Cụ Tẩu. Caphe Tô hơi xa một chút, Cụ mô rảnh ghé cho vui hí! Thân!
Vụ ni rao lui rao tới rồi, cũng của 1 người bán cho cụ Ới và Tẩu đó.[/quote] Không khéo là Madein Nhật Tảo. Ưa chi có nấy Mình nhớ hồi xưa sửa tivi cháy cục cao áp plyback, hồi đó chưa có hàng rã xác nhiều như bây chừ nên chợ Nhật tảo có một số chuyên gia phục hồi lại cục cao áp này. Mà công nhận mấy ông thợ ở chợ này sư phụ thật, làm xong i chang như jin, đóng vào là chạy luôn. Buổi sáng mang đến bảo em có cục sony cháy Anh làm lại cho em, thế là anh thợ hỏi ngay Sony đời nào, rồi OK luôn bảo anh đi đâu đó làm cốc cafe 2 tiếng sau quay lại em giao hàng. Đúng hẹn quay lại thấy cục cao áp đã được tháo ra quấn lại toàn bộ và đổ keo nghiêm chỉnh luôn. Hãng cũng khiếp chứ huống chi mình. Đó là cao áp chứ mấy cục nguồn thì xi nhê chi.[/quote] Bởi rứa em mới noái BACL hả,quấn đê, tốt, bổ , rẻ đó [/quote] cũng ưa lắm nhưng mù chữ biết làm sao giờ
Sáng ni ở 6 có 2 cụ đùn đẩy nhau vụ diy cái máy rửa đĩa, một bên là chủ nhà hàng, một bên là băng chủ :lol: Sau đó có 1 cụ ngân hàng khác chém "E mà giám đốc như cụ chủ băng thì e mua thêm đồ chơi roài" Cụ Din bẩu :" Ơ liên quan chi" ............. :lol:
Nghe thông tin chiều CN vừa rồi phóng viên báo TTH có phỏng vấn Vũ tẩu tại quán cafe Hello về thú chơi LP, nghe đâu khi em nữ phóng viên hỏi về cái máy rửa đĩa, chủ shop sợ bịa thì phóng viên nó đòi về xem tận mắt nên lấy cái ảnh ni show lên nói là sản phẩm diy của mình :lol:
Hờ hờ, em nớ có gọi điện cho mềnh (còn số phone đây 0120....) hỏi về thú chơi LP nhưng mềnh...chạy làng nên chỉ lên 6A đặng giúp chủ quán kiếm ly cafe :lol: ....
răng ko gặp trực tiếp coai đẹp ko? đẹp nhièu thì noái có chơi rồi đi phỏng vấn riêng ko cần đem micro vì có rồi, mà đẹp ít thì noái cụ khác chơi xịn lắm :lol: đi gặp đi
Ai hạnh phúc nhất trên đời là không phải gặp mặt em nó, muốn khen một câu cho em nó yêu đời mừ mở miệng không nổi
Cụ củng gần là No1 của HAG rồi! Nể phục! Kinh nghiệm với kĩ thuật có sẵn răng Cụ không chỉ bảo vài điều cho người ta học hỏi?
Bạn học cùng lớp, gặp nhau ít cũng vài lần thế mà cũng bị chém toe tua. Lão này thuộc dạng máy chém hạng nặng, hổng nể ai. :lol: