Theo miêu tả của cụ thì bộ dàn của cụ khi có mấy thứ ôn vật đó bị mỏng tiếng hơn, nhưng như rứa lại hợp gu của cụ vì mấy tiếng nhạc cụ như violon hay piano đều nằm ở mid high hết. Nó cũng giống như cái cd Primare của cụ vs với cái Denon lúc trước vậy.
Chắc phải mời BS Đền Gióng thôi, mà dạo ni nghe BS bận lắm trưa nay mới tiễn 1 bệnh đi nhưng lại nhận thêm 2 bệnh nữa. Sáng ni ngồi 6 nghe phán 1 câu xanh rờn "Lâu ni ko có cái chi xả xác, chắc 1 trong 2 cái ni cũng có cái xả" :lol:
Bộ xì tu đơ là heo không kêu hả Cụ? Mờ Cụ mô phải chiên gia... Cụ nớ tề :lol: Chiên gia doá :lol: đi si gem là No 1 luôn... 4 môn phối hợp 3+1 =...
mền cũng giống cụ, ban đầu về đả phải chơi BACL, dây và lọc rồi, muốn thử chỉ có cách đấu nối tiếp 2 cái pow lại, rồi cái mâm nối tiếp cái cối, rồi cái Rêci vơ với cái cơ dac mới thử direct 220v thôi :lol: , nên chỉ nghe 1 kiểu từ nọ đến giờ :mrgreen:
Miền tưởng chỉ một số bác ở Huế khi nghe băng cối thì heo nuôi sau chuồng kêu đòi ăn vì Huế có độ ẩm quá cao ai ngờ các bác tỉnh khác củng rứa :lol: Cối ơi là cối ! http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... start=1900
chắc là do cối là đúng rồi, ơi sờ tu đờ thử xem, nếu bị thì sẽ có tư vấn qua cái khác vì mền vỡn chưa dùng nơi :mrgreen:
phòng mền nóng quá chắc cũng bị cụ A Na hí? rứa chắc mền chơi di tản nưu chim cho khoẻ, mùa hè xuống tầng thấp mùa đông lên tầng cao
Thiết kế tủ có cảm biến nhiệt độ điều khiển quạt hút ẩm, giảm nhiệt độ để bảo vệ băng cối,các thiết bị điện tử ...đê. Mềnh làm rùi thấy ngon, rẻ
mền cũng có máy hút ẩm, có quạt, có đèn trái ớt, có máy đo đủ kiểu, có hết, ... nhưng tủ nhiều ngăn thì chịu thôi
Miền tưởng chỉ một số bác ở Huế khi nghe băng cối thì heo nuôi sau chuồng kêu đòi ăn vì Huế có độ ẩm quá cao ai ngờ các bác tỉnh khác củng rứa :lol: Cối ơi là cối ! http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... start=1900[/quote] phòng mền nóng quá chắc cũng bị cụ A Na hí? rứa chắc mền chơi di tản nưu chim cho khoẻ, mùa hè xuống tầng thấp mùa đông lên tầng cao [/quote] Nóng miền noái là sức nóng của cái nhà kho kín mít cửa ở nước ngoài cụ ạ,sức nóng đó miền và cụ không thể sống nổi chứ còn nóng ở Huế thì ăn thua chi,mùa mưa ẩm mới là kẻ thù đáng sợ của cối và súng ống - Cối ơi là cối :lol:
Bởi rứa mềnh mới kiếm cái tủ làm mát của Coca Cola, Pepsi...(ko cần phần làm lạnh) để DIY làm tủ chống ẩm đặng bỏ được nhiều thứ ăn chơi bên trong
Loại băng có độ ma sát cao khi bị ẩm kêu éc éc này chỉ có đầu double captans mới dùng được thôi. Như Techincs hoặc Akai 650.
Bữa ni Huế cũng nóng lắm cụ ơi, nóng từ đất liền về đến biển vỡn nóng Mà noái thật ở Hué chừ có mền nghe cối được qua con Tẹch 1500 chứ mấy :lol:
Với AKAY 635D, thỉnh thoãng em có nghe Kéc kéc nhỏ nhưng nghe vẫn bình thường. Hình như Nhựt đã nghiên cứu kỹ thị trường, đặc biệt là thị trường Huế-nơi có độ ẩm cao :lol: :mrgreen: