CHuẩn! chờ chi cho lâu, chiều ni nạp cái đi cụ tẩu 5K là màu xanh đến màu đen đến màu đỏ phải không cụ? mà màu thứ tư là màu bạc được không? Có con 33W có được không?
Trời, chơi trở mô mà khủng rứa. 33W là bằng cái lò nung à. Chiều ni bận rồi, tiếc quá mấy con tụ không dây.
Còn không cũng có 5K 33cl nhung màu thứ tư là dụ vàng (chắc sai số ít hơn) mà lại không có yếu tố Tung Của, cụ ưng chọn cả cặp cũng được :lol: @ CỤ Pi: hê hê, tụ đó đầy mà
Chiêuf ni Cụ Bồi điện đi nhậu mà răng xui thiệt, em nhậu ởi Táo vàng chán rồi về Phố mới rứa mà không có duyên gặp Cụ Bồi mới ghê Mấy Cụ chơi em chơ chi nữa, lẫy :mrgreen:
Có bàn tay của phụ nữ diy :lol: . Ui, đây là dự án DIY máy lạnh khủng nhứt mà em từng gặp :mrgreen: Và đây là dây điện : viewtopic.php?f=35&t=75993
Loại này thổi hơi nước ra mát thì mát thật nhưng có mà toi đồ. Độ ẩm tăng cao gây bệnh thấp khớp, mốc ống kính, xỉn chasic, chập mạch....
Đúng đó, theo e mấy cục đá ni cứ tìm cách cho thẳng vô bụng là mát từ trong ra ngoài, làm chi mà thổi cho cực :lol:
Thùng đá ni mà cho vô bụng thì cần khoảng 3 thùng tụ khoong dây làm nhiên liệu :lol: , xong 3 thùng tụ ní thì mát trời ông địa luôn :mrgreen: Như cụ khi hôm làm 4 tụ vô bụng thì vị chi 24x3/4 = 18 lần cho thẳng vô bụng đó, chịu nổi khôn?
@ cụ Din: cái dài dài đen đen mà cụ hỏi hôm qua đó, cái nớ mà bọc thêm cái bao cao su màu đỏ nữa là nhét vừa khít cái lỗ đít của cái có 2 đầu To tởn chưa :lol: Còn hắn cứng hay mềm là tùy người. Đôi khi với miền thì hắn hãy còn chưa cứng lắm, còn với cụ thì như rứa là cứng rùi :lol: Lạ cái là mềm thì lòn, đút dễ còn cứng thì lại lòn, đút khó khăn :lol: Miền có 2m, đã dùng 1 nửa. Cụ cần mai miền đem đi ?
chà, trưa nắng ngủ ko được nên diy đây :lol: to cũng được nhưng mềm là mền thích cụ ơi, mai cụ cứ cho mền thay cái đang dùng cứng quá, dễ làm xoạc lổ nên không khít :mrgreen:
Điều hòa thùng xốp nớ chơi cho vui thôi chứ hơi ẩm dữ lắm. Nếu muốn thì nên chơi như thế này, vừa mát hơn mà ít bị không khí ẩm @cụ Triết: Chút em rảnh coi rồi alo làm giá với cụ sau :lol:
Máy lạnh ngoài trời mà sợ ẩm chi mấy cụ, trời nóng mà có ẩm thì còn chi bằng, mấy cụ làm thử vài loại đem về tặng ôn mệ ngoại nội ở làng dùng sau lũy tre là được tiếng lắm :lol:
Trưa thứ 7 ni cho mềnh mượn bộ ni hý vì điều hòa ...hư rồi :mrgreen: :lol: Mềnh sẽ cái tiến gắn thêm cái Horn kiểu JBL, ALTEC...đồ rứa để... mát hơn :lol:
Cụ Pi mô rồi, cụ chuẩn bị 1 bài thật dài trải lòng thăng trầm về audio để có dịp dùng rồi đó , để cụ Kiến còn lên kế hoạch dậu ở biển hay ở mô cũng được :lol: @ cụ Bồi: nguồn 12 vôn nghe cụ, khong phải 17 vôn là hắn nhảy lăm bà đa đó