Biển Tân Mỹ, Quãng Ngạn (~25km): vắng vẻ,ít xô bồ, ồn ào, giá cả hợp lý, em mới đi cuối tuần rồi. LIKE mạnh
Mệt quá đi, 495 rồi mà chưa thấy thống nhất địa điểm nơi. Hay là kết hợp thứ Bảy này luôn. Ý kién đi biển hay đó nhưng sợ Mod lại chuẩn bị rồi.
"Bột, đường, sữa..." gấu chuẩn bị cả rùi mà anh Pi nà, điều hòa nhiệt độ mới...xong. Em đã thông báo trưa thứ 7 rùi mà. Chừ em thông báo lại: Lâu rùi chưa gặp nhau cuối tuần, trưa thứ Bảy ngày 31/5/2014 thân mời các bác HAG ghé "guán" nhà em 2/28 VTS dậu cho vui. Sự hiện diện đông đủ của các bác tăng thêm phần hưng phấn cho HAG. Thông báo này thay cho giấy mời. (Ghi chú: bác mô có dây điện, Rề...mang tới giao lưu cho vui hí ) Vụ này không phải thay thế cho vụ BIỂN mô hý :lol:
vụ chi ra nấy cụ ơi, đừng chơi kỵ zồn :lol: Vụ nhớn thì cụ cứ nêu lên là anh em hưởng ứng. lúc trước nghe cụ tẩu noái cũng có lý, làm sau vài ngày cũng được nhưng mà zui là được. :mrgreen: @ cụ Ục: Nhiều bố mẹ cho trẻ hoặc bản thân họ dùng điều hòa để tránh khỏi tức ngực và ho khi buổi sáng vì điều hòa làm cho không khí khô khan thì họ thường dùng 1 thau nước để trong phòng nhằm cân bằng lại độ ẩm, vậy có ít nước là có lợi đo cụ
Mấy cụ nhà ta hay suy nghĩ cái sâu xa mà vứt bỏ hiện tại , không có độ ẩm sẽ không có sự sống! nếu muốn cái phòng diy hay phòng ngủ của mình cất chứa đồ mà lâu hư thì nên tránh độ ẩm, còn muốn sống tốt thì phải có! Phòng mền lúc bật điều hòa phải thêm cái quạt nước, nếu phòng dùng đều hòa mà kín quá, khô quá rất dễ gây bệnh cho đường hô hấp. Lúc trước miền và mấy người bạn mở quán net, ai cũng dùng phun sương, phun bằng bec phun lưu lượng gấp trăm lần cái thùng nước đá nớ mà có ai kêu đâu đầu nhức mũi chi mô, dùng một thời gian xem lại cả dàn máy vi tính cũng chả thấy cái nào bị rét rỉ hay hư hỏng thêm gì cả. Nói chung đừng hở cái " chưa sướng mà tính chuyện xoang" :lol:
Trong phòng các cụ có sài ĐH "xịn" rồi thì cần phải có phun sương để cân bằng độ ẩm. Còn nếu phòng bình thường ko có ĐH thì phun sương ( máy ĐH tự chế) ban ngày thì ok, nhưng ban đêm là lợi bất cập hại. (nhà em chưa có ĐH xịn) Cụ Triết: Phòng Net thì nóng 38*C tụi nó còn chẳng kêu ca huống hồ chi độ ẩm có tăng đôi chút. Với lại ở phòng nét lượng người + nhiệt độ máy nữa thì sương mấy cho vừa :lol:
Rứa thì Anh em gặp mặt cuối tuần theo giấy mời cụ Mod đi, còn vụ 500 thì đến đó tê tê lên rồi bàn luôn. Cụ Mod ơi, Thứ bảy này có vụ ni cho 6pi ké 2 thùng ADUH rửa QĐ luôn nghe Mod. Mời các Anh em, ai không tới thiệt thòi ráng chịu.
Ko được đâu, ko chơi kỵ zồn :lol: , cái quyết định to rứa mà rửa bằng 2 két răng được Với lại cả HAG cộng lại chắc chi uống hết 2 két
Chưa xài qua thì ko nên phán xét, lúc nào cụ dùng đh rồi sẽ thấy. Vụ máy đh tự chế này cũng vậy, thật ra công suất nhỏ, tầm như cái quạt nước mà thôi cho nên so với cái nhiệt độ nóng mấy ngày ni thì độ ẩm nó tạo ra là quá nhỏ, ko nên cứ hở cái là độ ẩm tăng cao là ko tốt, phải đọc kỹ hoặc dùng qua rồi mới biết cái nào là tốt. Một cái thực tế đơn giản, đó là sau một trận mưa không khí rất trong lành, ai cũng muốn hít lấy hít để, trong đó có vài nguyên nhân nhưng 1 nguyên nhân quan trọng là độ ẩm tăng cao đó.
Chúc mừng Cụ Pi! Mong cụ rửa đạt các tiêu chí: - Lớn - Tương đương 1 chục thùng Chứ kỵ zồn với 2 thùng thì hều lắm :lol: , ai chơi rứa. Làm hoành tráng để suôn sẻ đi thêm 1 bậc nữa :lol: (Chủ tài khoản là mền được nhờ ) Mền luu lại để xuất hiện được nhiều lần
Hớ...hớ... Nín mà không được chơi chi mà loạ rứa Pang Chủ? Vụ lên lon ni thì ghi nợ mai mốt làm một bữa toạ loạ lon luôn chơ góp rứa ăn nhậu chi... Hiiiii... Không biết mai mốt hư đồ còn ai cứu cho không đây Chúc mừng đại ca!
Chúc mừng TN lên lon nghe! Chúc mừng anh chuyển thuyền to hơn, nhà nước đang huy động thuyền to ra Hoàng Sa anh ui! ho ho ho. Và tất nhiền là không được gửi nhờ. khà khà!
kiểu ni cụ Pi phải chuẩn bị 2 bài luôn, 1 bài bằng lời 1 bài để pót, mà bữa ni cụ tập chuẩn bị nhiều bài vì phát biểu hơi nhiều đó :lol: