Cũng vui đó Cụ ,mà Huế có mấy tay bợm ngày nớ đi Quãng Bình rồi, cà phê cũng.....đuợc, mà nghĩ lại kèm cho em thùng bia lạnh cả tội!
Rứa mà hay . . . . . tỉnh táo nghe audio . . . . . Nghe xong ghé quán mọi người nghe mồm chém nhau như mọi khi :lol: ai uống gì thì uống, miễn lạnh bụng mát họng mà nóng người là được, qui Halida ra thứ tương đương . . . . . @ Mà 2 cụ ơ QN đó em nghe đồn là trùm siêu xe chứ ko phải than đâu @ cụ Nike: Vịt chè kê mền chơi trước hôm qua rồi , giờ dành cho diy
Nếu tổ chức ở chỗ đó thì các Trùm Than sẽ nghĩ là : "bọn Huế nì nghe cấy chi ri hè ...?" ...kỳ lạ quá :shock:
Thật ra mà nói nếu muốn giao lưu cho có chất audio chút thì cũng ok, nhưng cái quan trọng là... có cái mà nghe, nhất là đồ lạ, mới... Nhà Vũ tẩu thì cặp loa diy gắn củ tùm lum, amply thì cũng toàn diy nửa vời chưa ra cái gì thì thà không nghe còn hơn. Còn nếu các cụ chở đồ tới test thì lại công phu quá, nhất là trong thời điểm trời nóng này thì ai cũng lười cả. Cứ đơn giản thì dễ thực hiện, chứ cầu kỳ quá thì đợi tới trang 1000 luôn
Miền thì thấy thế lày: Chừ mà kéo nhau đi nhà hàng nhậu thì cũng thường Kỷ niệm 300: làm hoành tráng Kỷ niệm 500: ấm cúng, thân thiện Như Vũ tẩu có đề xuất mấy lối, là về nhà tẩu tổ chức làm, nhưng mấy bữa rày thì ampli vô địch không được khoẻ nên khó phục vụ Miền nghĩ đồng bọn về nhà tẩu rồi tự DIY đồ nhắm, hoặc ai biết chỗ mô bán món lạ, ngon thì tha tới cũng được, giống như mấy trường phái DIY và xài đồ hỡn dzậy Sẽ có cụ hỏi là: vậy bàn ghế mô ra, ai sẽ là người dọn dẹp, rửa chén bát sau cùng ? Theo miền: thuê Cụ mô có cao kiến chi khác thì la lên chứ cứ dùng dằng kiểu ni thì chắc tới Tết Công gô cũng không tổ chức được
Theo mình thì chủ yếu là vui ra răng thôi? Ăn uống dọn dẹp thời buổi chừ cũng không khó, cứ như cụ Ới nói thuê là tốt nhất! Các Cụ góp ý tổ chức cho vui vẻ đi, đường mô cũng lỡ trèo lên lưng cọp rồi! Mà chủ nhà đăng cai mô không thấy lên tiếng hỉ?
đơn giản quan điểm là mền ủng hộ, chứ nghe nhạc mà cứ huDa mặt sương sương mà phán là dễ tiêu lắm, diy tiêu mau, hỡn tiêu nhanh. Vậy cứ ooff nhà cụ tẩu theo tiêu chí đơn giản vui, gọn gàng ko gây nhọc cho chủ và gấu, thuê và anh em hộ công là sạch sẽ gọn gẽ. mà thứ 6 thì cứ thứ 6, cụ Pi duyệt rồi thi tuyệt : tiêu chí "không có chị siêu thị vỡn đông" (mừ mền cũng phải cố gắng thu xếp vì cuối tuần) :lol: chỉ sợ mấy cụ cán bộ nguồn học Mác Lê vô kịp tốn mồi tốn nước lắm :mrgreen:
Pang chủ đừng nghe mẹ Din gạ làm thứ 6 ni; lúc đó mấy thần tửu đi Hà Nội và Quảng Bình; mẹ Din với cụ Nike kè thuốc cho Pang chủ đi củi đoá :lol:
Hát bài con rắn mà bò lui rồi... Cùng lắm cuối tuần em tự sướng nữa triệu chơ có chi mô, hic ngày mô không dậu , không dạc trà tam tửu tứ nghe họ noái rứa. Không cho em sướng thì cùng lắm em tự sướng, có chi mô :lol: Cụ Din: siêu thị có lễ mới đông, chắc ráng mần tới tất niên luôn cũng không răng?
Đề nghị OFF cafe cuối tuần giao lưu âm dạc tại gia đê, HUDA hoài cũng ngán. Sáng CN hay chiều T7 chi đó là ổn. Nhân tiện có trận đá gà Pre em với Pre Ục. Kính báo và mời các bác đón coi và nghe
Định tổ chức nhà tẩu mà tẩu đi buôn chuối thì xin ai đây :lol: Miền thì thứ 7 vẫn có thể chuồn về kịp mừ ( nhảy xe đò về ). T7 thì " bọn nớ" đi động Thiên Đường dưng miền nản leo trèo lắm, không khéo lại thành thăng đường. Về dợt cho mấy lão nhà miền một trận chứ cứ nghe dậu mãi chưa so găng được :lol:
Chi chi ri hèo.. em có khi ráp pre, mà nhà cũng chẳng có cái mô mà đấu luôn, bửa ni ai chơi pre nữa cụ :lol: