Cụ là chuyên da quấn BA, mà BACL cũng biến áp, cụ nỡ nào nhìn BA cụ quấn đẹp lung linh như ngọc tờ rinh mà ko tậu cho nó bộ vó hợp thời (ít nhứt bộ vó cũng bằng hoặc hơn cụ Ới cụ Nike đả từng sô hàng lấn át hộc tủ) mà mền noái thiệt, cái đồng hồ là linh hồn của bộ vó thì lơ nó là răng. cụ cứ chịu mãi cảnh Quấn BA cực đẹp mà cho nó kiếp ở chẹp à? 8) . tẩn nó đê tẩn nó mau, đằng sau có mền , lo giề @ Cụ Nike: chiều ni ở sân tennis thấy đôi mắt cụ buồn chi lạ
Hì, nhưng mà lắp cục nớ vô rồi chơi amply tube, thấy KWh nó nhảy ào ào đâm ra cảm giác nghe...không hay :mrgreen: , thôi thì đừng lắp để cảm giác âm thanh nó...hay hơn :mrgreen: (Em họ Bùi tên Lan mừ) Được rồi, rãnh rỗi em sẽ DIY cái chassic cho ...bỏ ghét :mrgreen: @Cụ Nike : buồn chi rứa, hay là có cái chi đi ...GIÓNG?
Cụ í lại mơ về mấy ẻm Huế thương đóa Từ ngày gặp ẻm nớ là bỏ hết, đến cái cục BACL mua về cả tháng trời, vứt cho cụ Tư, có thèm đoái hoài chi mô :lol:
Cục BACL là cục chi mà mấy cụ bàn tán hết mấy chục trang ghê rứa hè? Mấy cục ni có tác dụng chi rứa các cụ>
Hmmm, Ẻm Huế thương nớ có cu Huế Thương đi kèm roài Có tác dụng cách ly cái sự đời khổ hạnh (vd: gấu càm ràm, các lăn tăn...đồ rứa) ra khỏi bộ dàn :mrgreen:
À, em hiểu. Hèn chi cụ miệt mài làm nhiều thế :mrgreen: Cụ làm 1 cục cho cụ Nike để cách ly với Huế thương đi. Chắc là em cũng kiếm 2 cục
Hết đề tài rồi nên mấy cụ ni đem cục sắt và mấy cân dây đồng vẽ chuyện cho đầy trang đó mà. Người ta sắm cái cày trước mới đến sắm con trâu, đằng này sắm con trâu trước còn dùng cày cũ, cày mãi vẫn mất năng suất nên phải ngậm ngùi sắm thêm cái cày. (Chuyện Bác nông dân kể). Nhà cụ xem cày còn tốt không, nếu không thì chắc sắm thêm cày mới cho rồi. Nghe cụ Ái nói sau khi sắm 2 cái cày mới thì phê lắm.
Cám ơn bang chủ. Bang chủ quyết cái vụ 500 chưa, em nằm ở Huế mấy tuần ni mà chưa thấy chi, sợ khi các cụ chọn được ngày tốt thì em không có mặt. Em không có cày cụ ơi. Cụ xem trong hội có cụ nào dư cày xin cho em với
Cám ơn bang chủ. Bang chủ quyết cái vụ 500 chưa, em nằm ở Huế mấy tuần ni mà chưa thấy chi, sợ khi các cụ chọn được ngày tốt thì em không có mặt. Em không có cày cụ ơi. Cụ xem trong hội có cụ nào dư cày xin cho em với
Hê hê, cụ Ngự cứ lo. Bởi cụ không tới 6 nên không hiểu anh hiểu em. Miền cứ nói cả nghìn lần cũng chẳng mất hòa bình HAG được :lol:
Mấy cụ đừng đầu tư vô BACL ngon quá, đẹp quá như miền . Tậu cày đẹp, ngon là dễ nảy sinh mua trâu khác đóa :lol:
hay chốt lại thì chọn quán nhậu 1 bữa nháp cho khỏe hè? :lol: mền sẽ huy động bộ dàn "all in one" tới, miễn răng có chút cay cay là được. cụ Bồi nghe đồn góp 2 thùng mền 2 thùng cụ Kiến 1-2 thùng bơ đủ nháp rồi :lol:
mền gài bẫy để còn huy động mồi, cụ lên tiếng rồi ko biết cụ Nike cụ Mod cụ Pi cụ Sỹ cụ Khánh cụ ....... khác tính răng đây :lol: