cụ tẩu bảo lúc vui lúc tiếc, hay là tiếc mà vui :lol: Mền chỉ tiếc mấy cụ Hạ Long về sớm theo đoàn đi tăng 2 không thì ngồi lại nhiều chuyện tẩu được kể :lol: @ cụ Ới: mền hỏi: file RAW thì đơn giản nhất là dùng chi để chỉnh và xem? :lol:
- Nếu chỉ để xem mà lại xem trên iPad thì cứ tương cái file vừa chụp vô iPad là xem được liền ( xem file RAW trên iPad, đặc biệt là iPad có màn hình Retina là đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn, không có cái màn hình chi của máy mô bì kịp ) - Nếu muốn xem và chỉnh sửa thì PS/Camera RAW có thể mở được file RAW của nhiều hãng máy ảnh khác nhau, đượng nhiên là bao gồm NEF của Nikon. Ngoài ra còn rất nhiều phần mềm khác cũng mở và convert được file RAW như: Capture One, Bilble, DxO optics... Miền thấy phần mềm Capture được sử dụng nhiều cho Nikonnians, khi bán máy mới thì cũng kèm phần mềm ni ( Capture Nx V2.0 ). Tải trên mạng về xài chơi. Mà nói ra sợ thiên hạ cười chứ chơi máy ảnh từ lâu rồi mà miền chưa biết dùng kem đánh răng PS nơi :lol:
Thanks cụ! Sáng ni copy file RAW vôi máy hiện hình cái cìa khóa, mò mãi mệt quá nên hỏi cụ, cụ chưa trả lời mền lang thang ra vỉa hè gặp đúng cụ hội phó nhiếp ảnh,cụ phán: 1, Chơi lâu chưa mà giờ mới hỏi việc chỉnh sửa, chơi máy KTS mà ko chỉnh thì đừng mong có ảnh đẹp :roll: 2, Mà mua ống thì nên chơi loại Nano ra ảnh mới nhìn được con mắt sắm đi rồi anh rủ đi sáng tác :shock: ... ... ... ... Mời các cụ qua RV lựa chọn đồ của mền
- " chơi máy KTS mà ko chỉnh thì đừng mong có ảnh đẹp": câu này không sai, nhưng cũng KHÔNG ĐÚNG Thật là buồn nếu chụp ảnh mà muốn ảnh cho đẹp thì phải dùng các công cụ chỉnh sửa, nếu không thì đừng mong có ảnh đẹp - chơi loại Nano ra ảnh mới nhìn được con mắt : Rứa thì mấy bức ảnh từ trước đến nay, khi mà công nghệ Nano chưa ra đời đều nhìn không được con mắt hết ? Cái ông hội phó nào ấy nhỉ :roll: Chắc là dân Hàn Quốc ( chuyên giải phẫu thẩm mỹ), chụp ảnh Hàn Quốc rồi
Vì chụp bằng Cà lông thì mấy hột mụn, lỗ chân lông, nói chung là những cái không đáng xuất hiện trên da sẽ được Cà lông làm dịu đi, tấm ảnh sẽ mướt, mượt hơn. Còn thằng Nì kông thì lại trương những thứ đó ra lộ hơn nữa Nói chung nếu chụp chân dung gấu mẹ và gấu con là chính thì đừng rớ tới Nì kông, mất điểm với gấu, dẫn tới đừng hòng dụ dỗ mua đồ audio :lol: Nhưng mà chụp chân dung cần độ nhấn, góc cạnh, khắc họa (đặc biệt là cụ già )...thì thằng Nì kông lại nghểnh mặt với đời Miền từ ngày đổi qua Nì kông, chưa chụp được tấm mô cho gấu mà được gấu khen đẹp, nhục thế chứ :lol: , chắc phải đợi khi mô gấu già rồi chụp cái đẹp lão luôn :lol:
Buồn quá vì ko có cái chi để diy cả,chủ shop nớ cứ hẹn mai hẹn mốt cái chasic ,chắc...ở nhà ko đi HN kịp,huhu
Miền chỉ hiểu đơn giản: vắng 2 mống ni, không ai tranh ăn nên vui Mà ăn một mình đau tức, không gọi được nhiều món nên tiếc :lol: