Em lại là người đăng ký trước 1 CD Mấy ngày ni e cung qua Diễm ngồi 1 mình, lúc sau kêu em gì hay pha cà phê nhổ nước miếng vô ra ngồi nói chuyện cho vui , mà Diẽm vắng chủ nên mấy ngày chỉ nghe 1 loại nhạc
Rút cuộc các cụ Huế cũng chỉ khổ vì cái máy rang cà phê. cụ chủ quán cũng đang khổ với cái máy rang cà phê... Thôi thì không có máy rang cà phê chạy điện thì dùng má rang chạy...cơm cũng có sao đâu. Mà máy chạy cơm thường sẽ rang chuẩn theo khẩu vị hơn các cụ nhẩy !
Em mét cúp làm việc chốn đi cà phê DX :lol: ....mai em 1 đĩa nhé, bác mô đến sau ráng chịu (nếu thấy tội nghiệp thì tặng bản ...copy)
Hì hì vậy em cũng xin 1 đĩa nhé bác Ái Mà sáng nay em ngồi cả buổi với bác 1000 chương mà có thấy bác Ai đâu nhỉ :?:
Mời nghe đoán "tần số cắt" thoai :lol: @Bác 1000chuong: cái ni em cũng ấp ủ lâu rồi, nhưng lượng sức mình mà làm nghe
Sáng nay em đến shop Mỹ Thành, bác chủ shop nhiệt tình quá, thử loa này loa kia. cuối cùng một cặp loa được gửi về Huế. Các bác HAG chuẩn bị thẩm âm nghe!
Bởi dzậy mới nói: thời đại này còn có thằng đi xếp gạch như đi mua gạo thời bao cấp Em đi xếp hàng khi 3h sáng lận đó ( thằng cha này hàm hồ thí mẹ ! Ặc ặc)
Dạ thưa mấy bác mấy mẹ: Do nhu cầu đăng ký quá nhiều mà lượng cd chỉ có hạn, một số các bác các mẹ sẽ hỏng cẳng, bùi ngùi Để tạo lại không khí cho DX nên việc phân phối ko chỉ tính có đăng ký mà còn phải có mặt tại quán giờ mở quà Cũng chính vì thế mà có nhiều bác đã phải xếp hàng trước DX từ rất sớm. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng thì các bác sau: Bác mod: xếp hàng từ 2h sáng Bác Quyên: xếp hàng từ 3h15 Bác Hưng: từ 22h ngày hôm trước đem gạch tới đặt, 4h sáng tới xếp hàng Đá cũng tan chảy, huống chi lòng người. Em phải chọn cách là tặng cho các bác trên, còn lại 1 đĩa để lại hội sở cho các bác chưa thể có được thì tới chép vậy. Mong các bác các mẹ thông cảm. Nếu có lần sau, em sẽ giả danh thành năm ba cái bang hội để rinh quà về ( tại hạ cáo từ)
Đĩa hay quá các bác ơi, trưa nay ở DX về em lao vào bật cd nghe cảm giác âm thanh lồng lộng các bác ah. @Bác 1000Chuong ui sợ clone xong hổng có giống thế mà giống thứ khác là mệt luôn ( ví dụ như cái chassic tube của em vừa rồi ai cũng chê quá trời "Răng giống cái am ri hèo" :roll: )
Ngày trước hình như cụ Viagraless dùng đèn 6h8c kết hợp với TDA7293, cụ ấy tính can thiệp vào phần pre của iC nhưng được mấy ic cụ ấy nướng vào dự án này hết. em tính nếu có làm thì thì chỉ có làm buffer thui nhưng cái đó tính sau chừ làm cho nó kêu cái đã. :lol:
Khà khà, loa đã dzìa từ xứ sở Kangaroo,mấy bác HAG đừng chộn rộn lên nha :lol: ...mấy củ loa zin,đẹp quá trời ơi (trong đó em có 1 cặp) ...tiếc cho bác Dinquanhun quá
Chà, thấy loa là em lại thèm nữa rồi. Mấy hôm nay đi chơi với gấu mẹ nên không mua được gì. Không biết có ai dư cặp bass ở bển về không? 2402 thì em có rồi, thiếu 136A hay 2231A hoặc 2220A.
Ui ui, bác Thành Úc về rồi bác chủ Mod Nhìn củ Mid mê quá, cho miền mượn nghe thử với, tai miền còn zin chắc nghe chuẩn, zô zui :wink:
Bác Thanh-hue (trước Úc chừ Huế rồi :lol: ) đã về, chiều qua ghé em tập kết hàng hóa, nhà em hiện chừ là tổng kho đủ thứ hầm bà lằng :mrgreen: Mới có driver thôi, chưa có horn nên có lẽ chưa nghe hay được mô? (các bác ơi, có nên mua wax seals gắn vô cho...ZIN không hèo?) :lol:
khà khà, máu lên mấy bác, 8 nhiều quá :lol: . Chương trình tiếp theo là món ni: Pre 2 trong 1 (SS và tube để dễ test mù)