Vụ thưởng lãm loa ni chắc khó thưởng thức và đối thoại đa phương, sợ bị chém hội đồng. Vì vậy cụ già mới chỉ mời cụ lọ mọ đối thoại song phương, giống như tụi khựa chơi cái bài Biển Đông. Mà đi 1 mình thì cụ lọ mọ không dám, sợ nếu loa không hay mà nói thiệt ra thì bị chửi cho tắt bếp :lol: . Cụ già tính là nếu như mà cụ lọ mọ khen thì sau đó sẽ đăng đàn đa phương, còn thấy coi bộ cụ lọ mọ nuốt không vô thì...có chi tính sau :lol: Miền chém cho vui thôi nghe, coi như tám cà phê sáng. Mấy cụ đừng mách lại với cụ già mà miền mất chỗ mượn đĩa thu cối với cà phê miễn phí :lol:
Hehe, nhầm gòi, nhầm gòi :mrgreen: Miền thì có biết chi mà thưởng lãm hay thẩm âm... Miền nghe chỗ mô có vui vẻ là miền tới thoai, hôm qua có "gợi ý khéo" với Cụ già rồi, ai ngờ buổi chiều ko thấy Cụ gọi nên miền cũng lơ luôn.
Bữa ni mền chỉ vác mõm đi chém rong là sướng nhất, lở mồm thì noái lại, chứ sắm đồ mà bị chém thì cũng buồn, mà nghe dỡ bán lổ thì cũng tủi. Vậy, cứ đừng chơi chi hết chỉ lấy mõ chém thôi để được đẻng cấp mãi mãi Hoặc là lỡ sắm rồi thì cứ hồn nhiên, vô tư, trống lãng, .... như lão Ngoan đồng là khỏe!
M đề nghị nghiêm túc: giao lưu thiết bị âm thanh (hỡn hoặc DIY) sáng T7 hoặc CN đê (tám-góp ý chân thành hay chê/khen thoải mái), chứ ADUH rồi 6A tám trên trời dưới đất hoài cũng...chán (xin lỗi chủ guán 6A hí
Mền bổ sung thông tin ko thôi có cụ bắn tỉa dành :lol: Mền đăng kí tham gia 1 suất: đem mõ đi để "tám-góp ý chân thành hay chê/khen thoải mái" đồ các cụ, đúng sai về đồ các cụ thì chưa biết vì chỉ noái cá nhân :mrgreen: Mà noái thật ở 6A "ai chán thì tự giải tán" thôi, cần chi phải li ti
mền can cụ :lol: , bữa trước chưa nghe đủ về nghề chơi loa diy của mấy cụ Hạ Long à? :roll: đó chưa kể nhìn loa nì giống bà bầu 1 b.... ụ :mrgreen:
Fun răng + bé bự lắp trên ván hở. đây mà... Em chỉ like cái tấm ván bà bầu. Cụ Cow ngứa thì làm 2 tấm ván đê, rùi chán bán cho em... :lol: