Cản ơn cụ Lọ mọ đã lấy lại danh dự như đội Pháp tối qua. cam ơn cụ Ục đã tư vấn Mền post lên toàn cảnh tên trộm Iphone %s ở Quầy hàng đường Nguyễn Huệ, Huế của gấu nhà mền trưa ngày 12/06/2014. Các cụ thấy tên áo pull sọc ngang đi Sirius mà ở cạnh nhà thì báo nó trả lại để đỡ bóc lịch với nhé :lol: Mền cũng đang nhờ CA đây, Huế nhỏ quá,để xem chơi vài ngày sẽ gửi link lên Vnexpress cảnh báo, chắc tên này không thoát được lâu :mrgreen: Mền chạy về tẩu đây
@6Pi,MT,Ục và các bác: Em đấu Pre vô thử rồi, âm thanh rất tốt, chỉ có hơi Ù nhẹ (chắc loa em nhạy quá) có xử lý: + thêm choke không các cụ ? + phần nắn, lọc cấp (-) (cho phần dòng hằng của đèn đầu) em dùng tụ lọc 2200uF sợ chưa đủ, mai tăng thêm tụ chỗ này. để mai em ra tay trước khi gửi đi HN
Thêm choke vô đi cụ xem thế nào đã rồi tính tiếp. Vẫn lọ mọ hả cụ Cụ đo giúp em ac ngõ ra bao nhiêu mv, vol min nhé cụ, nếu đạt rồi thì thôi
Thôi mất công bà xã về thấy anh em tụ tập rồi lại bảo "Nướng con mực làm vài lon beer hí" là mod hết mần ăn luôn :lol:
Hót hay, dàn tube nớ tiếng rất êm, dãi thấp tuyệt, cao rất êm ko bị gắt. Làm đẹp rồi TN à Thông tin dàn tham chiếu khủng: viewtopic.php?f=60&t=83552&p=2096025#p2096025
Làm đẹp ngoài rồi cụ à, còn trong thì chờ đạt giải mới làm chứ thay vỏ bút bi và chạc cột hoa giấy làng Thanh Tiên sợ ko kịp :mrgreen:
Dàn board được giữ rất chắc chắn trên chassic, dây rút mạ ...vàng mà cụ, phải chăng đó là những yếu tố làm nên kỳ tích :mrgreen:
Kệ nó đi, cứ gửi đi thi cho nó máu. Chi ít cũng được tặng cờ lưu niệm mà. Nguyên nhân là do gấp quá chứ chơi kiểu này sợ qua được nửa vòng xe là hết tiền.
CHi chi hắn cũng đem được giải về cho Cố đô hè, cứ có thấy con mô từ Huế trở vô mô? Vì rứa mền cũng đang phừng phực muốn diy tiếp khi nhìn con pre của cụ :mrgreen:
Ừa, cụ Benngu xúc đi, nghe qua rề cho tiếng nó khác :roll: Mà giá cả cũng dễ chịu mà, có cặp bóng nghe đâu chừng 7 củ chứ mấy Chỉ khó tý là: Chừ mà nói ai đứng ra bán thì không biết ai đây :lol:
Không biết ai bán thì càng dễ chứ khó chi cụ, không biết ai để trả tiền :mrgreen: Dưng mà của cụ Tẩu thì em ngại lắm, nghe nói đủ loại BACL chi đó mà em mới đứng gần đã bị điện giật mất hồn hèn chi cụ ấy không tẩu mới lạ chơi đồ hỡn cho lành