Ủa bữa ni hết chuyện chơi rồi hay răng mà quảng cáo khoan đục ghê rứa hè :lol: Chiều ni có 1 chuyến. Ai lên đò nữa thì hú lên Í quên..., hình như vụ mũi đột ni có giảm giá, giá của cụ LM đưa xưa rồi Diễm. Các cụ gọi điện vô shop trả giá hẳn hoi rồi báo miền ship.
Nhưng mà cái lỗ đột có đủ sâu không ri? trường hợp lỗ đột ko sâu dùng búa bồi thêm có ra đi cái tu ko ?
@Ục: bình yên lượt đi :lol: Mà để ô chờ rứa bơ hắn trôi vèo vèo ai mà quay lui đọc được, có phải shop mô nà :mrgreen: viewtopic.php?f=60&t=83552&p=2097070#p2097070
Ờ sau cũng được, em hay đánh dấu trên trình duyệt rồi nên chẳng ngại nó trôi bao nhiêu trang. Rứa mod xóa giúp em mấy ô chờ
Chắc là đủ sâu để khoan thì tụi sản xuất mới bán ra thị trường và lão Yes sir mới dám nhập , nếu không thì gọi là mũi ong chích Mà miền nhắc lại cho các cụ lỡ dại nghe theo mẹ lọ mọ về vụ mũi đột ni, vui lòng nhón gót bước vô T12-06G dùm miền viewtopic.php?f=35&t=16777&start=275 14h30 đò đưa
Cụ Ới chi mà phiền phức rứa hè, Mod mà đã máu thì năm chục hay một trăm có nghĩa gì mà phải lăn tăn? Xem lại ảnh ni thì nó dài 14cm, đường kính thân đồng khoảng 15mm, đường kính đầu mũi tu ra 6mm... Tính ra cũng to lắm đó, tu lỗ chắc là rất sâu.
Dzậy là - Mod : 1 - Bồi: 1 Còn lại miền ôm hết. Chắc là HAG sắp đến cao trào khoan đục rồi đây À mà mấy cụ hốt cái mũi đục nớ về chơi trò dí dí khơi khơi rứa thôi à ? Ở đó còn cả mũi khoan bê tông và sắt nữa tề, loại xịn của Makita và Bosch. Chắc mai lại có đò
Ngày ni mới rời bến. Mai cập bến cố đô Mod ơi . Đang chờ thêm khách. Mod khoan đục cái chi mà gấp rứa ? Ngồi thở đi đã
Tối qua TBN đá chán quá, làm miền mất mớ linh kiện xịn. Dưng mờ đáng kiếp nó. Đồ tốt mà phối ghép tệ nên không ra chi, bas lều bều, trung cứng đơ, trép không nhuyễn