Chỗ quầy bán dây đồng cạnh vườn bông Phan Đăng Lưu có bán gen co nhiệt màu vàng....mà định DIY dây các kiểu à
Có phải quán tên Vinh không bác? Trước đây em có ghé hỏi nhưng toàn màu đen Em đang lom đom cái vụ dây loa và dây digital
khà khà DIY phòng nghe hơi mệt đó bác chủ xóp nghe. Loa lỡ may nghe không hợp tai thì còn đổi chác các bù còn phòng thì bác chủ xóp hè. em nghĩ mãi mà chưa ra đó bác. :?: :?: :mrgreen: @Bác Ái hình như Shop lão Yes sir có bán đó bác. Alo lão HueAudio là biết bác ah
DIY phòng nghe mà không hợp thì DIY ...nhà luôn chứ còn gì nữa @thanhhue: Thanks! Bác HueAudio ới ời...
Gã Cao Bồi ni diễn tả âm thanh dễ sợ thiệt Hèn chi mỗi lần nhìn hắn thẩm âm ,không biết hắn đang nghe gì và đang nghĩ gì
@Pha Gia Tai ! Dây co nhiệt xanh vàng đen shop bà Vinh Phan Đăng Lưu bán nhiều lắm .Hỏi chi tận Sì Gòn ghê rứa
Tinh hình là rất tình hình: bác DIN đã tha đồ về phòng nghe mới rồi: 2 cục lô nhô lóc nhóc và 1 cục mặt vàng, kính báo ....mời siêu sao chuẩn bị nghe nhạc đoán tần số cắt ...... :lol: :mrgreen:
Mấy mẹ ni hết chuyện chơi rồi đó Để tui coi có đến lượt DIY luôn cái nhà không (?) Mà tui khuyên nhé: Đừng có ham DIY cái phòng quá đẹp, quá chuẩn nhé. Đến lúc đó nhìn lại bộ dàn của mình chỉ muốn suỵt chó cắn !
Hề hề, mới mon men DIY thì phải lựa cái chi rẻ, dễ làm để hy sinh trước. Tui định sẽ chơi " 2 lai" nghĩa là đồ hãng tui để riêng, còn lại bắt đầu mom mem quậy phá rồi xem thử mình DIY tệ đến mức nào so với người ta
Khà khà, đừng coi thường đồ diy nha. So với hãng khủng thì ko dám (vì ko có để mà so) chứ so với hãng tầm tầm thì chưa biết ai thắng. Tối qua em có đi nghe JBL L200 khá khủng (2 way) ghép với power Mác xin tót thấy ...cũng vậy thôi Bác nlky21c về chưa nhỉ? để xem củ loa gì?
Hề hề, tại hạ chưa bao giờ có ý chê DIY, bằng chứng là tại hạ đang có sản phẩm DIY thấy "thích" hơn mua hãng ( chỉ dám nói " thích" hơn, không dám nói "hay" hơn à nha) Tại hạ cũng biết là nếu mãi DIY quá thì dễ " chơi một mình" vì thường người mình có tính chủ quan, "con mình luôn là giỏi nhất" (thường thôi) vì vậy mới tách riêng đồ hãng ra để sau này còn tham chiếu. Audio là cái vô chừng, không ai có thể chắc chắn rằng đôi tai mình là chuẩn nhất để phân biệt hay dở, vì vậy tốt nhất là: mình thấy hay là được. ( chỉ có điều mình thấy hay mà những người còn lại không thấy hay thì " chơi một mình" cũng chán nhể)
Em cũng có nghe JBL L200 ghép với pow Mac ( không biết có trùng chỗ bác nghe không), thấy nó...cũng thường như bác nói. Em nghĩ là do phối ghép. Người ta nói Mac ghép với JBL như "cậu với mợ" nhưng chưa chắc bác nhậy, không phải đời nào ghép với nhau cũng hay. Dưng mờ có thể là " cậu" hoặc " mợ" có vấn đề như " đau ốm", "thương tật" chẳng hạn, có thể L200 mà thực chỉ còn L199 chẳng hạn, hoặc Mac MC2125 mà linh kiện bị hư, chỉ còn 2124 :lol:
Thành viên mơi xin chào các Bác nhà Huế !mình xin làm quen học hỏi trao đổi kinh nghiêm mong cả nhà giúp đo!( không có ý spam đâu nhé) Thân!
Chào bác! Em nhìn mấy con số 1969 là em tái rồi ( em hỏi nhỏ, bác trả lời chỉ em nghe thôi nhé:" sinh năm 1969 hả bác?") hì hì...