Hôm qua ghé có ai mô, làm mười mấy tụ rồi đi làm nghĩa vụ cao cả Chiều ni có mấy ông bạn đồng nghiệp ngày xưa đang ngồi đợi ở vĩa hè rồi Cụ ơi! Ai bỏ thì bỏ em thì cái chi cũng nghe tuốt...
Heee... Huế thì nhiều vĩa hè lắm, mà ẻm thì nhiều vĩa hơn đó Cụ :lol: Mà em đang mần huda trâu sợ không hợp gu.
Hế hế, biết e nó là size 42 roài, nhưng do Cụ chộp ảnh e nó bị sai nên đọt cụ cho dzui mà thoai. Bữa nào lên tặng Cụ 3 cuốn băng trắng metal thâu thử cho vui. Hình ảnh chuẩn là đây nè
mà cụ mô rồi sô lộn máy trắng qua máy đen rứa? :mrgreen: mền lượn qua Lạc Sơn ko chộ thôi mền về diy đây
hù hù, chừ răng hè :mrgreen: . Đã thông báo đính chính và sorry rùi mà :mrgreen: Hay T7 ni nhà mềnh coi trực tiếp thi Rề qua mạng chỗ mô đó hèo ?
lúc đó mền nuớ để nhắc cụ là selector ko dùng và nguồn ko ghi chú thì lấy băng keo trắng ghi vô, lloay hoay trễ quá ham mấy lon tụ nên quên nhắc cụ :lol:
Chắc no star where :mrgreen: Các bác coi trực tiếp tại 6A đi, em và cụ Ơi coi tại ...260 Điện Biên Phủ :lol:
Mà nếu Pre ko qua vòng gửi xe thì cứ coi như sáng ni uống cafe bt ở 1 quán khác thôi có gì đâu làn lăn tăn hè :lol:
Nếu ko qua vòng gửi xe thì chỉ ship bóng vô lại thôi, cụ cứ gấy men or gas rồi lại lui hui 2 nguời cò cưa đó
Cụ Din xem cái ni nè: Miền lại đi đồng nát tiếp đây Cũng sực nhớ cái pre đi thi dính cái volume mới chùi dầu, chỉ sợ 3 hôm ni ko có ai vặn đến ngày thi lại rọt rẹt, lệch má thì toi :mrgreen: