Hehe, có người mê dây điện, người thì ổ căm điện, miền mê ... linh kiện Lúc rãnh rỗi sưu tầm linh kiện để lúc máu thì diy thoai
Cứ kích, kích nhiều vô kiểu chi cũng loài khối thứ đồng nát ra, bơ lượm thôi :mrgreen: . Có một sự hồi hộp khó tả, đêm nay chắc em mất ngủ quá :mrgreen:
chiều nhảy xe Hưng Thành, đêm ngủ trên đường, sáng mai đến xem kết quả, trưa mai xem thi, tối mai nhậu, khuya về lại, sáng chủ nhật ở Huế
Tube ngày càng đắt, ai mà chơi nỗi? . Ko thấy bộ mô nô lắp gần 60 chiệu mà chưa nghe ra ngô ra khoai cái gì à :wink: Trời ngày càng nóng, chơi tube làm chi Roài thì moại ngoài cũng phải quay lại với bán dẫn. Mà miền có diy rề riếc chi mô, chỉ lựm linh kiện đồng nát thoai. Cứ diy loa cho hay đi, bẩu đảm lúc đó sẽ mê... solid
Làm chi có cụ DIN nà, chưa mô mới tập kết thiết bị về thôi. Răng các cụ cứ chộn rộn giữ rứa hèo :mrgreen: @DIN: còn 3 bữa học nữa mới bưa chớ, không chiều ni làm vài tụ ko dây rùi :mrgreen:
Nghe nói ưu tiên Huế nên Pre HAG thông quan rồi. :lol: Chiều nay bận chứ không thì cúng cô hồn 23/5 cho nó thì hay biết mấy.
Làm chi có anh 6Pi :lol: Để em nghỉ cách thu hồi cặp OPT TANGO rồi chuẩn bị lắp CHIM CHÍCH TUBE AMP, SUMO TUBE AMP đồ rứa hí. Các cụ lên ý tưởng thiết kế chassic làm răng đó cho hắn đậm chất Cố Đô chút để khỏi đụng hàng