Xem cái mạch bác Tú audio1973 để rút kinh nghiệm. Mạch này đã pass vòng gởi xe. Mạch này tương tự mạch pre Mod chỉ có bóng là khác chút xíu. Xét về lý thuyết thông số thì mạch này thua mạch Mod mấy yếu tố sau: tầng vi sai không dùng ccs, phần nguồn không dùng ổn áp, giữa 2 tầng nối tụ chứ ko direct như mạch của Mod Ưu điểm duy nhất so với pre Mod: có hồi tiếp, đây là yếu tốt bắt buộc của mạch vi sai ngõ vào vì nếu ko có hồi tiếp thì mạch vi sai ko còn lợi thế triệt nhiễu này nọ mà còn phức tạp thêm. Ngoài ra tụ xuất cũng lớn hơn so pre Mod nên dải trầm tốt hơn. Nguyên do: thời gian hơi gấp gáp, kế hoạch không rõ ràng, linh kiện tận dụng hàng quá date như volume kẹp dầu hỏa... , thiết bị đo kiểm rất quan trọng là đồng hồ AC Milivolt để đo dải tần thì lại ko dùng vì 1 bên đang đo mà bên kia lại ham beer bọt :mrgreen: Yêu cầu anh em HAG chiều mai tập họp (thời gian như Pang chủ đã post ở trên) để nghiêm khắc tự kiểm điểm, rút ra bài học quý giá cho lần sau
Mấy cụ chờ em ra em giao hàng đẹp lun, tối mai thì em ko có mặt được rùi. Theo em kết quả con gà HAG vậy là vui rồi, vì vừa làm vừa nạp tụ ko dây, tiến độ thì quá ngắn, đo kiểm thì sơ sùi.... :lol: nếu chuẩn bị kĩ thì .... Có chúa mới bít được kết quả .... :lol:
Tin dữ nghe hơi choáng. Mấy con pre ở nhà mô hết rùi? Mang đi thu kẻo không bắt làm thịt hết! ?????????Bỏ bỏ bỏ hết! Em đi chộp ẻng đây.ke ke ke
Nghe kiểm điểm thì chạy lui, ko thôi lấy cớ kiểm điểm làm vài be nữa thì mệt :lol: Lên thăm phòng nghe xem cối còn ko đã,
Pre vô địch là hybrid (xăng pha nhớt) của bác Buiducbac hội Kenken. Như vậy fan tube hay bán dẫn cũng hài lòng Phần quan trọng của pre này theo bác chủ là dùng nguồn ổn áp tốt (Ổn áp Salas) và bóng tốt (12SN7)
Chiều ni cụ mà theo em chắc toi rùi! Không làm ăn chi được hết. Về Đầm Chuồng chộp cái Nhà thờ cộ thì bị lên đồng , không dám xông lên. Lên lăng Thiệu Trị có 1 em mẫu thì nói thiệt em nhìn không ra hứng nên ngồi ngắm chơi rùi về 68 người đen thùi lui gặp 1 hội mặt hầm hầm tay cầm dao như nóng quá chịu ko nổi nên trùng ý tưởng tìm ra đây. Bơ Em chạy!
Trời ni mà cụ siêng liệng về đầm Chuồn rồi luồn lên lăng Triệu Trị thì thiệt là mê mệt rồi, bữa sau mền cũng đu theo cụ 1 bữa nửa đường coai ra răng :mrgreen: , nhiều khi mẫu cụ chê mà là của hiếm với mền cũng có
Nóng quá mềnh lủi ra phá Tam Giang (Quảng Lợi) chụp ảnh, chỗ ni chiều về đẹp quá, có ai muốn đi thì lần sau mềnh rủ đi nhưng chịu khó lội phá Tam Giang (nước ngang gối)
Mẫu ko biết bơi thì lặn cái chi :lol: , chiều ni răng ri hèo, có triển khai không anh 6Pi và các bác ? :lol: