Dạ đúng rồi bác ạ!Cũng tại mê lắm mấy cái loa máy nghe nhạc từ lâu,nay tình cờ biết được ngôi nhà đam mê của các Bác nên ghé vào xin học hỏi chút ít kinh nghiệm! Cảm ơn các bác đã đón nhận môn đệ nghiện ngập mới này!
Mình mê nhạc từ lúc còn nhỏ nhưng không có điều kiện .Nay nhịn hết nổi nên mới vào đây tìm gặp các Bác,với lại thơi gian rảnh rồi ít quá nên cứ lổi cuộc chơi hoài .
Báo cáo các bác, tình hình là thế này. Tối nay em đóng điện dự án SS đầu tiên của em, hồi hộp quá. Cắm điện vào ổ cắm ... 3s sau xẹt 1 phát em rút điện ra thấy mùi thơm phức. hic em lại gia nhập vào hội những người thích sò nướng rồi Xem kỹ lại mạch mà chẳng thấy sai ở đâu cả híc, chẳng lẽ IC này đểu. Còn 1 con nữa mai em bùm nó luôn rồi báo cáo các bác tiếp.
Hic TDA 7294 đó bác, không biết IC điểu hay sao nữa, mạch in thì người ta làm mình giặt là, linh kiện có mấy con không thể lẫn lộn được. Em nghi ic ... quá :lol:
Đóng điện vào nghe cái bùm ngay là khác, đợi 3 giây sau mới nghe bùm là khác. Ông này không thể chế ... được rồi, bởi 3 giây là xe chạy tới mô rồi, hề hề...