Ai bẩu ko có? Vụ THD thì 1 kênh qua, 1 kênh chỉ quá 1 chút cho nên ko cần đo, cái quan trọng là méo dải tần đó, mình lớn gấn 10 lần so với yêu cầu! Mà đo cái ni thì thừa sức đó
Thích thì chìu :mrgreen: a.6Pi tề Loa, loa, loa : 3 CD của DIN (free vì ít chê Rề ĐEN nhứt :mrgreen: ), Ới (not free, 100), Kien (not free,100) đang nằm tại 6A, nhớ ghé lấy cả bị cướp. của Đức VCB (not free,100) em giao tận tay cho khỏe.
mod nhiều phạt nhìu. Phạt ai đụng mỏ hàn nhiều nhứt chứ em ít đụng mỏ hàn vô nhứt :mrgreen: (cụ ục nhảy đựng lên cho coi nì)
Có mấy cụ đợt ni bợ cả rổ ổ cắm Leviton, miền khuyến cáo tý kẻo không thì bảo miền xúi dại: - Con vít siết ở 2 bên là 2 màu khác nhau, 1 bên lòi hẳn màu đồng, bên kia có 1 lớp mạ màu trắng sáng. Đây là vít đồng, không giống vít sắt, inox bắt xe máy, ô tô vì vậy các cụ siết vừa tay thôi, đừng bạo lực quá, dễ xoay tròn lun :lol: , mà cái tụi ni hắn quái lắm, khi đã chạy tròn thì vặn ngược hắn vẫn...chạy tròn, không chịu chạy ra :lol: Không được tháo hẳn các con vít ra ( đầu vít có khóa vào êcru ), nếu cố tháo hẳn ra thì khi vặn vào sẽ thành tê-rô-gai, dễ cháy gai. Vì vậy dùng đầu coss càng cua hoặc đầu giắt vào lỗ chứ không nên dùng đầu khoen tròn. - Nếu bắt ổ vào chát xít bằng 2 đầu thì đã có sẵn con vít ở 2 đầu rùi, nếu bắt lỗ ở giữa thì phải kiếm 1 con vít gai Mẽo ( loại gai thưa hơn gai Nhựt )- hề hề, đồ độc đây . Loại vít này phải mua riêng, hề hề, mà mua ở đâu thì hết thảy các cụ đều rất thông minh, biết đâu có bán rùi :lol:
có cụ tháo ra bán rời, nghe đâu rổ rá vít = 1/2 lổ :lol: mà bạo lựuc cháy gai coai chừng đồ Mẽo gần xứ ta :mrgreen:
Thì e đã nói rùi mà. Con mẹ tẩu hám lời nên dìm hàng mất rùi. Em cũng chung số phận chứ bộ, 2 hôm ni kiếm mẹ tẩu đây :lol:
cụ Tẩu đi rồi răng mà test với đo kiểm hèo :lol: , đã lỡ nhắn tin cho a.Pi rùi chiều ni ..."phạt HAG" rùi :lol:
Lúc trước nghe Tẩu bẩu năm ni đúc thêm thèng nữa, mà đến rày máy đo mới hiện mô nô nên đi đúc tiếp, khi mô ra xì tê mới ngưng :roll:
Em pót 2 cái ảnh ni chỉ để làm minh chứng thui kẻo nói em dìm hàng, ke ke, chơi từ chiều tới tối, ăn từ kem đến chè rứa vẻ mô! Có đem thêo điện thoại rứa mà TN gọi không chịu bắt máy còn nói láo để ở nhà, con nít ko biết nói láo. ka ka ka ka! Mà sáng ni em bị báo là khóa IP! Chi ghê rứa? Ai dọa em rứa?
Miền thấy bị chi mô nờ, ảnh chộp đẹp đó chớ, chiều tối cho nên bị mờ thôi. @Kiến: về hỏi vợ nó nói có thèng cha mô to mập có cầm cái máy to đùng chỉa về nhà mình
Uổng quá, có mớ tụ ni rẻ mà chộp ko kịp. Lúc sáng ở 6 mượn cái máy Vũ tẩu vô mạng chậm quá nên ko xem kỹ. buysell/single_ad.php?ad_id=19401