Chủ nhật tập trung tại DX cafe xong đi Cồn Tè test hàng dưới nước đê. Bữa nay chuyển sang DIY cassette và băng cối rồi, đèn đóm tạm gác lại nên không có hàng bờ để test.
Xin mạo muội! Nếu quá trình lắp đặt của Bác không sai sót thì khả năng lổi ở IC Là rất cao( nếu IC bị nổ).Em này chạy nguồn cao từ 30-35 v +-, theo em bác nên hạ nguồn cấp xuống khoảng 25 v+- test thử xem IC có bị nóng bất thường không đã ,sẽ an toàn hơn! Chủt kinh nghiệm từ bản thân, có gì không đúng các bác chỉ giáo cho lính mới đừng trách nhé!
Thank Bác! Quán này phải ở đường Nguyễn trải không Bác? Em nghe tiếng nhưng chưa có dịp ghé thăm lần nào.
Nếu đi ngoài cửa Nhà đồ vào thì khoãng 300m bên tay trái...đây là điểm hẹn gặp nhau cuối tuần để...TÁM đủ thứ chuyện trên đời, trong đó audio chiếm đa số
Cám ơn bác. hôm qua sau khi cháy xong em cũng tính theo phương án này để loại trừ. để trưa nay em về lọ mọ tiếp Hic còn 1 con TDA cuối cùng của nhà họ mạt không biết có nên cơm cháo gì không. Em đang tính ship tiếp vài con nữa về thí nghiêm. Huế mình chẳng có chổ nào bán con này cả, em tim khắp chẳng ra.
@thanhhue: đã liên hệ chủ shop chưa? mà lắp chi cái TDA ni, hỏi bác minhtriet bo NAIM, F5... mà mần cho đã @nike1969: bác cũng là dân kỹ thuật à, vô HAG là hợp luôn
Khe khe, mới lặn một tý mà thấy topic chạy nguyên 1 trang 57 không có miền rồi, định lặn tiếp nhưng bác LụcPi khêu beer quá! Cồn Tè test hàng dưới nước đê có hàng test đúng ở Cồn Tè đây anh ơi: cặp canôblock chạy 73Mhz mới về đây:
Té ra fan onken ở Huế nhiều ghê chủ nhật các bác cố gắng sắp xếp offline đón thành viên mới nhé Dạo này bên DX lèo tèo quá :mrgreen:
Bác Dinhquanhun chơi xấu nghe, ship cano mà không ới em một tiếng để em ship cùng với. Em cung mê món này nữa.
Cano kết hợp với máy bay điều khiển nữa là hết chê ...mà định biểu diễn tiết mục "Cano lướt sóng phá Tam Giang" à
Chủ DX nghe câu ni, liệu đó mà ăn ở hí. Chủ quán mà lặn mất tiêu thì con ranh con lộn sao hứng được. Mà cafe bữa ni lạ quá. Tui uống mỗi ngày mỗi vị ( 40 năm nhấm nháp cafe rồi nghe kưng ! mà không phải một mình tui nói à nghen) Đem cái máy rang cafe tới quán, mỗi người rang một mẻ xem nào, rang cháy uống dở ráng chịu !
Chủ quán DX dạo này bận DIY thiết bị cơ điện tử để DIY hạt coffee, chắc rang xong thành hạt coffee Hiend luôn. Máy rang mấy hôm nay chạy rà quá nhiệt cũng cháy nổ liên tục như IC7294 của thanhhue mới ghê chứ. Vậy là lặn mất tiêu.!!!
Hề hề, các cụ đọt ghê quá, thứ 7 này thưởng thức cafe mới và xem cano lượn trên hồ (bác lái thuyền mang theo bộ đồ bơi nhe, kẻo cano tắt máy giữa đường :lol: ) Em mới diy xong cái này, gọi là máy rang cafe nano :lol:
Báo cáo các bác, tình hình em phải gác lại dự ớn TDA rồi số em không hạp với em này hay sao ấy. Tối nay em đã đóng điện con TDA thứ 2 nhưng chắc nó đã tèo từ lúc em lượm nó về. không cháy nổ như con trước nhưng nó thông DC ra cọc loa luôn :lol: . Đúng là IC đồng nát có khác . Để em kiếm cặp IC khác rồi tiếp tục. @ Bác Minh Triết: bác rang theo công nghệ nano chắc mấy anh em còn chờ cafe dài dài :lol:
Chia buồn cùng bác!Linh kiện thời nay mua khó còn không đúng hàng hiệu nữa. Chúc bác sớm hoàn thành dự án tâm huyết! À bác cho em hỏi ở huế có những quán cà phê nào có hiend ạ?
Hội hay tập trung tại quán D Xưa, ngoài ra còn 1 quán nữa là Tô Audiophile ở đường Xuân 68 mà em quên mất số rồi.
Bác Dinhquanhun chơi xấu nghe, ship cano mà không ới em một tiếng để em ship cùng với. Em cung mê món này nữa. Mê ít thứ thôi chứ, canôblô ni em ưu tiên thứ máy lận, đầu tiên là .... thứ 2 là .... thứ n là DIY + music, thứ n+1 là canôblô ni :mrgreen: thứ ni to mà dài quá, con nhỏ bỏ lên cốpxe còn được, con lớn phải thuê xe tải, về Cồn Tè thuê người lặn nữa, không thôi lướt sóng thành lặn tăm thì chết
Thôi thì đi câu cá dã ngoại, vừa câu vừa bỏ cái bếp than bên cạnh, nướng cá xơi luôn ...còn không thì tét audio :lol:
Nghe câu con cá, bỏ bếp than...là nước dãi chảy ròng ròng Sáng ni mấy bác Thìn, Vũ, Kỳ ra Hương Trà chơi (thẩm âm) mà không chịu ở lại nhậu bên bờ sông Bồ ( mặc dù khổ chủ mời gãy cả lưỡi). Buồn! Hy vọng mai cặp ADS về kịp DX. Mời các bác phán cho em vài câu. Nhớ đừng phán dở nghe, phán dở là em đổ thừa đầu phát với ampli đó ( hề hề, mặt dày hơn cả mặt mo :lol: )
Khà khà ngồi buồn không biết mần chi, nhớ lại cụ Bảo Anh bẩu là không biết tiếp theo DIY cái chi nên em cũng chột cái dạ Với lại còn bực cái vụ TDA hôm qua, bùm phát em vẽ cái mạch của thằng TDA7496 cho nó máu (hic lại TDA) Em mới layout lại bỏ bớt 1 số lk không cần thiết Amp Đại Bàng không được em quyết làm amp chim chích chòe :lol:
Thẩm âm trong...giờ làm việc à, em méc............. :lol: :mrgreen: Lên đập Thủy điện Bình Điền câu cá nhiều lắm mấy bác, có sẵn bếp than hồng bên cạnh...dã ngoại thật là hấp dẫn, haha. Em sẽ lập Tour mời các bác hý, chịu đi hông
Bác lập tour đi, em nghe câu cá là máu rồi. Mà sao em thấy mình nhiều máu quá, cái gì cũng máu mới chết chứ!
Ui hôm nay mấy cụ đi đâu hết rồi? sáng nay tình hình óp chai thế nào rồi vậy các cụ em bận việc quá không tham gia được