Có bị chi mô nà, mềnh chỉ thay đổi không khí thôi tại vì board DAC tặng Ục rồi với lại cái tay mềnh hắn cứ không yên
Đang hot " xăng pha nhớt ", các cụ mau lắp loại ni đưa vô sử dụng mấy ngày hè nóng nực chứ dự ớn cứ kéo như kẹo kéo đến mùa đông rồi thì mất mùa đó Công nhận mùa ni nghe đèn nản thiệt. Bật lên 1 cái là ấm áp tình nồng, nồng quá muốn cháy lun. Gấu thì không hiểu vì răng cái phòng nóng, cứ réo miền kêu thợ điều hòa kiểm tra gas miết :lol:. Miền mà khai ra chắc là bả đợi lúc miền đi làm rồi kêu tụi chai bao vô bán đồng nát quá :lol: Cụ mô nóng trong người thì thưởng thức tý cho...tọa họa lun , tự nhiên thấy thèm ăn nho lạ http://vuiviet.vn/dau-phai-cu-coi-la-de ... t-chu.html
Đẹp! bác ni nổi tiếng lắm mà. Rứa thì bán hết cối, loa đài...luôn, chuyển sang mua lens chưn dung chụp ảnh hí :mrgreen:
Chủ đề/ thông điệp của mấy ảnh nì là chi hè? mền xem thấy na ná nhau :roll: chiều ni ko có trận mô thì có ai đá con tụ không dây mô không hè!
Vừa chín thía mà bảo còn xanh. Chắc cụ Ngự thích kiểu chín thâm lun há :lol: Chủ đề: thích là nuy là vẽ
Nói chung là thua bóng 845 hết, khà khà :lol: Nóng quá hay răng mà các cụ dạo ni lơ là cối hết rồi, CỐI đê
Một đoàn phụ cho Mí tơ này cũng sướng :mrgreen: , noái chung 1 người giỏi thì nhiều người được nhờ :mrgreen: Mền chờ mấy cụ nháy nhà mình cũng giỏi như ri để mền xin đi phụ
Chi chớ chụp mấy ngữ ni là miền chịu chết, không thể chụp được, tay run, nước dãi chảy, lau không đã mệt. Khoái nhứt là chỉnh " trang phục " :lol: Mấy cụ chán nghe rồi thì chuyển sang coi tạm phim ni: http://hdtivi.vn/xem-phim/am-anh--obsessed/17509.html
Sáng ni cũng có chụp mấy ẻm non tơ ở KS Mường Thanh, dưng mờ cởi ra rồi lại mặc vô chứ không cởi hẳn :lol:. Mà mấy cụ họa sĩ Huế chán thiệt, không chơi body painting. Mấy em nho xanh nho hườm ở Huế đều có chứ đến nỗi chi toàn thâm nho
Huế mà kiếm hàng "passive" như rứa khó lém cụ oai, toàn "active" không à, nhìn ngoài thì đầy đủ rứa chứ cởi ra xong... có chi mô? :lol: