Mói coai phim cụ Ới dụ, đúng là "ám ảnh" thật khi mà mền mà vô nhà được thì không thể nào tha cho cái mâm đĩa than :lol:
Cụ Triet nhìn 3 cái lỗ sau là biết cục ni là mono. Nhìn kích cỡ thấy ko lắp vừa cho GM của mềnh, riêng 2 cục biến áp là chật chỗ rồi. Nếu mua thì vô shop THiên Thai bợ cái chassic luôn cho khỏe. a. Nike bợ làm vỏ BACL đê
Đúng dzậy, chi tiết này rất hay, tinh tế; mà bộ phim ni cũng nhiều chi tiết rất tinh tế. Khung cảnh dzậy, thêm cái mâm đĩa than quay quay rót mật. Đố ai không chết Một bộ phim đáng xem.
Size lọt lòng là rộng 24, cao 17, dài 36 (nếu xoay miếng tản nhiệt ngược lại thì dài thành 40) Nếu bo GM của Mod chạy nhiều cặp sò thì chắc ko vừa. Nhưng Mod có nhiều dự án treo lắm mà, đâu phải chỉ GM?
Em cố xong cái GM nớ là em dừng (mà không biết có dừng thiệt ko nữa :mrgreen: ), kỳ ni chịu khó chassic nhôm cho đỡ làm đi làm lại
Toàn Fisher với AR không à? Cụ nào xem xong có nhu cầu thì la to lên hí, còn cái máy hiệu Korean nớ thì em bó tay... :lol:
Cái máy nớ mới keng xà beng mà thể hiện quá tuyệt Nghe đâu con ranh con lộn HQ xếp hàng hàng mấy cây số để mua vé coi bộ dàn phối ghép Mà mấy mẹ cứ chộn rộn ri thì nghẽn đường truyền mất :lol:
Cụ vui lòng rê cái máy quay qua trái 1 tý để thấy cái TiVi vintage Hàn quốc hoài niệm nớ đi :lol: , phòng nóng là do cái TV nớ chứ ko phải đèn mô :mrgreen:
Nóng là tại vì mấy Cụ chơi đèn gấu quá! Mừ tính lại nóng của đèn răng bằng cái lạnh của máy lạnh được! Cụ đổi máy lạnh đi là vừa
theo mền thì cụ Ới tậu thêm cái nhà thì tự nhiên vừa được mát vừa được nghe tai lò :mrgreen: @ cụ Mod: chương trình nớ mền và cụ Nike cụ Kiến khi mô cũng tham gia hết đó