Rứa mà cứ tưởng cụ Nike đi thi nữa chớ. Vô gặp cụ Ục coi thi cho quây tài liệu vô tư :lol: Phục vụ TS mấy bữa mà đã đòi thanh lý nâng cấp rồi tề :lol:
Các cụ thanh lý chi nữa, quy ra mồi và HADU cho nhanh. Mấy cái thứ mà mình xài đã hổng được mà còn mang ra dụ bắt con người ta gánh cho chết à. :lol:
Lai! lai! Chiều ni Cụ Mod đem Gà đen, cụ Nike đem BACL trắng đu đấu trực tiếp rồi qui ta ADUH :lol: Lâu rồi ko ngồi tám tụ ko dây
Mền vote chiều ni ở Trường Sa quán :mrgreen: Cụ Mod cứ đem gà đen đi, vì mấy cụ khác nghĩa cái vỏ thôi, đừng lắp lại chi cho mệt
Ở Huế khó mần ăn lắm anh à, Rề đen với Rề đỏ mời toét cả lưỡi :mrgreen: , mà quán TSa ni ở chô mô ri hèo (hình như em có đến rồi mà em không nhớ).
mấy cụ cho í kiến chiều ni có tụ tập tụ ko dây không để mền biết sớm với. để còn tính đường bò về biển với con
Ừ, OK hay KO các cụ ơi để mềnh tính đường còn đi đánh CLong nữa Kaka, nhớ rồi, quên thanh toán bữa chừ mà không thấy ai gọi cả, mừng quá :mrgreen:
Cụ Ới mô rùi, bữa trước cụ đòi phay tấm nhôm để bắt jack... như cái hình ni. Ở Huế nhiều chỗ làm được, vừa rồi miền có làm ở đường Đặng Dung đó, chi phí cũng ko bao nhiêu. Lỗ hay rãnh vuông, chữ nhật là ok, né lỗ tròn vì phải chế cháo dao cắt tốn xèng
Ko phải mấy cái lỗ mà nguyên cái ô lõm nớ là cái cụ Ới mới cần, chứ mấy lỗ jack nớ e vác cái búa với đục là xong :lol:
Ý mềnh muốn noái là cái ô lõm xuống đó, làm như ri nì : 1. Lấy tấm nhôm (từ tháp Effel nớ), khoan 8 lỗ (hoặc mấy lỗ tùy ý) 2. Kẹp tấm nhôm nớ thật chắc, dùng router gắn mũi đất (hạ âm xuống mấy mm thì do chủ ý của mình). Mềnh đã thử, đồ nhôm nớ mềm hơn gỗ Lim, Kiền Kiền nhiều. Chú ý khi hạ âm có xịt nước tránh gây đùn mạc nhôm (Nếu cần hộ công thì mềnh giúp cho)