Ôi dời, hum qua phán thôi không đấu nữa chừ lại đòi đấu, em chả biết mô mà lần :mrgreen: . Đem tới 6A đấu hoặc đấu qua tin nhắn chừ lên đây ko tiện, hehe. Các cụ cho ý kiến đê
vào quả đầu đi làm tô mì ăn , đang nấu nước nghe la, làm xong đi ra 3-0 . Tưởng tivi bị làm sao tắt đi bật lại 4-0.Rút điện cắm lại thấy 5-0...Đùa nhau à. trời ơi phát xít Đức đang thảm sát
Ừa, khi hôm là trận banh miền xem ngắn nhứt. Chỉ sau 30 phút là tắt TV đi ngủ lun :lol:. Miền thuộc dạng yếu bóng vía, sợ xem tra tấn :lol: Mùa WC ni răng rồi chú Phát ?
ồn ào quá em nghĩ giải lao rồi , ko thôi chắc cũng bị xe tăng đức tông chết , còn hên . khi tối cả huế nằm ĐỨC không
cụ cũng quay lại cối đi, từ khi sắm đầu đến giừo mới thu 1 cuộn băng :lol: , ghé PX có nhiều loại chọn, còn ko cụ tẩu thanh lý hàng tồn đó
cối 635 bỏ băng 7" xấu òm, bữa ni ai chơi băng 7, bữa ni ai chơi băng sang, bữa ni cối đang thanh lý, hehe
Tui cũng nói thiệt chứ chơi băng 7 cơ động hơn băng 10 nhiều. Tui chạy băng 10 giựt le với người ta chứ thích đánh qua băng 7 dùng cho tiện
Đây là chiêu marketing độc nhất mà em từng gặp :mrgreen: Hum qua ADUH, hum ni cũng ADUH lại thêm vụ 7" nữa em hoa cả mắt luôn rùi, ĐỌA luôn :lol:
Cứ thấy có audio ma le với mác đờ usa thì múc đi Cụ Mà bửa ni LP hết thời rồi, băng 7 đang hót Cụ tề :lol:
Heeee.... Có người vừa ăn cướp vừa la làng tề :lol: Chủ shop: 200k / 1cuốn có bi nhiêu em múc hết có pM shop ơi
Chắc miền cũng phải đào 1 cái ổn khoảng 3 ký cho rồi. Cụ mô biết thì hú cho miền với ( Lioa đời cũ càng tốt ). Điện đóm kiểu ni là nản, hết muốn chơi dởi chi luôn