Khu vực bác trời mùa hè mà điện 234V là tốt rồi đó, 234V cũng chả ảnh hưởng chi hòa bình dàn máy cả, cùng lắm BACL kêu O...O chút thôi
Nhìn dàn BACL khủng mà thấy mình đang ước ao và khao khát... Khi mô cho tới tháng mười hè? Nghe o o nhớ cái hồi xưa ơi là xưa cả nhà dùng cái xuyệt vol tơ điện lên mà chưa kịp hạ ghê đi Mod ơi!
Thợ mộc thì hắn ko chết mà thợ mộc giờ lên đô rồi ko nhận làm mặt hộp :lol: , cụ cho ở truồng thôi :mrgreen: để thấy ruột hỡn
Ở nhà đang có cục Hanshinh 3KVA đời cũ như lioa còn đẹp, mua về định quấn cục cách ly mà nhác quá. Cụ xem có được không thì về lấy lên dùng thử. Mẫu mã như ri nhưng cũ hơn tí, nước sơn còn đẹp
- Các bác HAG Huế chu đáo quá: các bác vừa ủng hộ cá nhân, vừa ủng hộ theo bang hội, vừa là những người tích cực tham gia (và thắng hầu hết) các đấu giá của chương trình gây quỹ xây nhà ở Niêm Tòng năm ngoái. Hy vọng, trong thời gian tới, sẽ có rất nhiều mục đấu giá (hiện em đang giữ khá nhiều đồ vật các thành viên gởi tặng đấu giá gây quỹ cho chương trình), các bác sẽ theo dõi và ủng hộ tiếp tục ạ Thay mặt những người làm chương trình, cám ơn bác và các bác HAG Huế thật nhiều, chúc các bác thật nhiều sức khoẻ và niềm vui
Hoan hô cụ Pi! @ mà cụ còn cụcmô 5KVA không? :lol: , đừng bảo nhác quấn mà có vỏ khác và dàn BACL khác khủng hơn :lol:
Khi cụ Tư đề xuất cái phương án làm vỏ kiểu trượt ray đó miền đã thấy không ổn vì nói dzậy chứ bắt tay làm thì khó lắm vì ghép ray để mang 1 khối trọng lượng hơn 20 ký mà phải bảo đảm cả thẩm mỹ lẫn chắc chắn thì khó, thợ mộc cũng oải không muốn làm vì rắc rối sự đời mà lại khó tính công. Cụ Tư cũng cố gắng lắm nhưng cũng không chủ động được phần mộc Theo miền thì cụ Nike liên hệ với bác Đức để làm cho rồi. Làm theo kiểu của mẹ tẩu, phần sau bằng nhôm ( phần nhôm này cụ Tư đã hoàn thành rùi ) Nếu cứ để vậy thì không biết đến tháng mười mấy nữa
Chi mà nghiêm trọng rứa cụ :?: , chẳng qua ảnh hưởng mùa thi thôi Cụ Ới mô rồi còn có nhu cầu em này nữa không, giá phải chăng http://thamhue.com/showthread.php/320574-Bán-máy-khò
ừa, cũng nghiêm trọng rồi, nhưng đứng xúi người ta theo nghề khò bỏ nghề GĐ thì nghiêm trọng dữ :mrgreen:
Xúi dại được ai thì cứ xúi thôi, ma rà mà cụ :lol: . Cái ni cụi Ới làm dây nguồn và Jack RCA co nhiệt hết thuốc luôn, lâu lâu cho vợ ké sấy tóc cụ tiện :lol: