Để coi tình hình có ...họp hành chi không cái đã rồi em sắp xếp, có bác Thanh-hue (không phải thanhhue mô nha ) rủ rê em rồi, nếu không có chi bận thì T7 tới đi dã ngoại câu cá, buồn là đi Qtri câu cá Kình, Dìa... luôn, phượt xe máy
Offchai nhân ngày 23/5 (ngày thất thủ kinh đô) nhân tiện chúc mừng bác Vũ có phòng nghe mới, mặc dù còn phải DIY thêm nhiều thứ nữa :lol: :mrgreen: Dây chi rứa ta ?... :lol:
Wao ! Đén chơi nhà cụ mấy lần mà chưa được nhìn cây ra trái... em quên tên rồi :lol: P/s: Các cụ off nhà mới vui quá. Xin chúc mừng cụ V
Híc chiều ni không ghé bác chủ shop được, bác chủ nhà thông cảm nha. @Mod em đoán trúng trái này có được gì không vậy? Trên chợ em lâu lâu cũng có bán trái ni họ gọi là mít nài còn chỗ khác gọi cái gì em chịu :lol:
Mấy bác offchai vui quá. Thấy mấy bác có nói đến việc đi câu cá hồ thủy điện Bình Điền, em dem thèm mấy bác đây (em đi chung chuyến với bác B.A) :lol: Đây mới đúng là phượt Đường vô hồ thủy điện......
Mấy bác yếu bóng vía thì ko nên đi đường này vì dốc dựng đứng, đường rất khó đi :shock: ....cái hồ đã hiện ra.... Mặt bên kia hồ ko có sóng di động nên các bác...khỏi lo bị kiểm tra... :lol:
...cá nhiều lắm nhưng em ko khoe cá đâu, sợ các bác ...ngủ ko ngon :lol: :mrgreen: Lần tới nếu đi các bác hú em với nghe.
hehe, rứa mà cũng đòi biết ...đây là trái sake hay còn gọi là trái bánh mì, nấu cà ri ăn rất ngon...lá cây sake khi vàng rụng xuống được người ta đem cắt nhỏ ra nấu nước uống là phương thuốc trị bệnh thấp khớp, bệnh tiểu đường...mấy bác lỡ nhậu say về uống nước này đỡ say, bác Dinquanhun nghe qua chắc là thích.
Có em đay, you tup Bac thanhhue khong den nen chua nhận full răng về, Thanks bác chủ shop vì cái Pink Ployd xịn
Cá nhiều à? Miền chỉ thấy 3 con cá nướng nắng trên bếp lò có mấy cành củi khô chứ mấy? :mrgreen: Miền tưởng lòng hồ Thủy điện là xanh thăm thẳm nước long lanh chơ nhìn vũng nước mấy bác câu giống vũng trâu mẹp quá :lol: , chắc đĩa nhiều hí Kiểu ni mấy bác có tội rồi, giết chết đam mê mới nổi của mấy người lọ mọ đi câu. Ừa, mà nghe có 2 cao thủ xuống núi hẹn sáng ni ở Diễm mà ko thấy, chiều chủ shop không hú đi oooff cho vui.
Không, chỗ trâu mẹp nằm trên đường đi thôi, nước hồ này trong xanh mà bác, chỗ này tắm nude hết xảy :lol: , không sợ đĩa cắn ...trim :mrgreen: ...em còn bắt gặp Cây tặc nữa nè. Các bác cứ đi câu chỗ đó đi, ko có cá thì em ko gia nhập HAG.
Không, chỗ trâu mẹp nằm trên đường đi thôi, nước hồ này trong xanh mà bác, chỗ này tắm nude hết xảy :lol: , không sợ đĩa cắn ...trim :mrgreen: ...em còn bắt gặp Cây tặc nữa nè. Các bác cứ đi câu chỗ đó đi, ko có cá thì em ko gia nhập HAG.
fun răng thì bữa nào bác ghé DX alo em ghé lấy hoặc quẳng đó cho em em đến lấy sau cũng được . Uổng thật chiều ni không được đi ăn lẩu, nhìn thấy mà thèm :lol:
hee he trái đó em quá biết em thường xuyên được xơi nó mà. em chỉ biết mấy bà trên chợ bảo là mít nài thì em nói là mít nài thôi còn tên của nó là gì em chịu thua. Mà trái ni rán lên ăn ngon lắm bác ui ( cách rán như khoai tay chiên rứa, không che vào đâu được, riêng nấu cà ri em chưa được xơi) Mời bác Mod tham khảo thêm http://agriviet.com/home/threads/16723- ... z20iC7Dti0 Em xin trích dẫn ra 1 đoạn cho mod xem nhé
Em mới mua máy ảnh xịn Canon CS99, thử kiểu chụp panorama ở nhà chủ shop post lên như dien đàn chỉ cho dung lượng wide nhỏ dưới 850 thôi, em phải ép xuống nên hình hơi xấu Toàn cảnh oooff đây