Cụ DIN scan hoặc chụp ảnh lại rồi đem ra tiệm sang ảnh cho khỏe. VD: chụp bộ dàn của mềnh, chụp loa của mềnh, chụp gấu mẹ gấu con của mình... làm bìa luôn.
:shock: Gấu miền thì bảo đứng yên để chụp hình đã khó, chụp được hình rồi in lên trang bìa mà miền còn sống thì còn khó hơn :lol:
WC xong mà HAG không thấy ai rao bán đồ hoặc sắm thêm đồ, chứng tỏ trình bóng đá của nhà miền cần xem xét lại 1 cách nghiêm túc :lol: ( hay là có cụ lẳng lặng mà nghe tui kêu con cờ ra, cờ ra mà con mấy con mấy chục chai :lol: )
Em mới thửa về nè mấy cụ, chuyên gia bài trừ thể thao như em mà cũng sắm được đồ nhờ WC thì mấy cụ khác xem lại mình đi dé, em té lun đê... :lol:
Trùm đồ cũ mà, cặp loa phóng thanh kia có 2 cái lỗ bắt ốc phía trên chắc dùng treo cột điện lúc trước đó :lol: