Thôi tội cháy nhà em chừ, em chỉ chụp cảnh, đời thường...đồ rứa thôi mà,mẫu thì liên hệ trùm Ới :lol:
Lúc nào cũng cần có nghè ni, mà mền thì cần quen người làm nghề ni :lol: , hay lắm, cụ mô đu thì khi mô mền cho chộ :mrgreen:
Buồn quá không ai mời nên đành mời em này chơi ADUH cho có bạn. Các cụ thấy không, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở nhà tui mấy cái này mà nó cũng học theo tui bày đặt đòi uống bia nữa. :lol:
sáng ni mới biết là hàng cụ Lọ mọ ship về cho mền chứ hôm qua đả biết chi mô! chỉ thấy ghê quá thôi :lol:
Ái còn nợ ai? công tắc biến áp lá đổ đò mô lá đổ đò mô? ai vấn vuơng thì liện hệ cụ Ới ngay ko thôi số ni hắn cũng theo đò để ổ cắm với dây điện về cụ ở làng mà 6 tháng phụ cấp như ri thì cụ Mod ở Trung tâm phải là chục :lol:
Ừa, ngồi đó ham vui nên post lên. Về nhà mở ra nhìn lại thấy ớn. Gấu đi ngang qua thấy làm cho 1 trận nên thân. Miền cũng hoảng, xóa hết hình trong điện thoại luôn :lol: " Bé gái lớn lên sẽ thành phụ nữ. Bé trai lớn lên thì vẫn như thế, chỉ to xác hơn mà thôi " :lol:
Ặc :lol: Ơn chúa! Cho miền xin lại đem về trình với gấu : ba chỉ có dzầy thôi nè Mà miền đang lom đom vụ Rề, tạm quên vụ nguồn rùi
sáng ni uống cà phê Sonata - N.T Phương (Râu cũ) có kèm theo 2 cây khuấy cà phê siêu tưởng. Chắc câu chị em hoặc anh mô hơi thiếu :lol: