Rề Đỏ-Đen xong rùi. Về mặt kỹ thuật đạt yêu cầu, không ù xì, muỗi chi cả . Nguồn Salas cấp cho toàn mạch 24mA, mỗi kênh 8mA còn lại 8mA thành nhiệt hết , nhôm tản nhiệt ấm ấm. Lần 1 gắn tụ Solen 10uF ( ) + 0.1uF âm thanh nặng quá, bass đè mid, treble hết, mất chi tiết -->tháo ra ko xài nữa. Lần 2 gắn tụ PEK 0.33uF+0.33uF+0.015uF âm thanh cân bằng dễ nghe, ok rồi. Chờ đò YS lấy volume 100K gắn vô là đóng nắp (À, để gắn thử tụ WIMA đỏ 3.3uF vô làm tụ xuất coi răng cụ MT hey)
hờ hờ, mây trạm bảo hành ko có vít gai sưa Mẽo, ngoại trừ lấy mới tẩu vứt lộ cắm chỉ lấy vít :mrgreen:
Lỗi là do mẹ tẩu chớ. Cứ nhìn vô cái ni mà đem bóng này :lol: Chắc là mẹ í đang đơm cái chi đó, còn thiếu 2 chịu mấy mà quên mất khổ chủ đem đập 3 búa cũng ko đào mô ra bạc cắc mà nộp :lol:
Chiều ni miền cũng chứng kiến 1 cuộc đối thoại rất lạ: - chú lấy cho anh mấy ổ cắm leviton xịn để anh thay mấy ổ chợ xanh trắng đỏ nớ, nhìn hắn mất sướng - mấy ổ đó 140.000 một cái lận mà - nhưng ko xịn bằng mấy ổ leviton ni. Mà ổ ni cái mấy ri? - thì 300 nghìn 1 cái - tao đập cái chết chừ, nghe nói 60 nghìn 1 cái - ơ! Ổ 60 nghìn làm răng xịn hơn ổ 140 nghìn - thì đưa đây Miền cũng chịu, không hiểu chi hết :lol:
Đại ca mở bao ra sẽ...đau đầu mà chết 2 con vít ở 2 đầu dài thòn lòn, không bắt được lỗ giữa Thuốc đặc trị đây nè Mà chọc cho dzui dzậy chứ vít gai Mẽo thì cụ Tư bán sỉ luôn
đau đầu thật, 160k/ 1 con vít mà cũng là loại dài thòn lòn. Thôi, mai mền lục kho đồng nát mền cho 4 con ngang gai sưa chi hí :lol:
Heeee.... mua thêm 3 cái lổ mẽo để lấy 6 con vít mẽo , may mà hắn dài em còn ngắt bớt được nếu ngắn thì em chào thua. Cám ơn Cụ Phú Xuân nhiều , nói ghé về thăm shop mà chưa rảnh được! Cũng là shop như nhau mà một bên thi biếu không còn shop tê thì đục nước thả câu... Hừ ba chăm một cái không biết chăm ni là chăm chi , còn cái ni cũng không biết là cái chi... Hừ
Ô! Mình có bị hoa mắt không nhậy. Rõ ràng hồi hôm có thấy bài post của cụ Phát vào đầu trang mừ. Sao hỏi han người " cơm áo gạo tiền" rồi lại xoá đi :roll: