Hai Cụ kinh nghiệm lần sau phải lưu lại tang chứng vật chứng mới được, chỉ nhân chứng thôi thì không tâm phục khẩu phục rồi
Chà lâu ni mới thấy chủ shop PX lên HAG đều đó Mà chủ shop PX phải đi theo chủ shop 5 đều đều đi để học hỏi, chứ chỉ riêng cung cấp đồ cho đồng bọn HAG mà chủ 5 sắm biệt thự xe hơi rùi đoá :lol:
hờ, đừng nghe chi thuế noái, nguy lắm :lol: lô sau ni chắc do ít dùng nên sợi sạch, thu trong trẻo, đỡ chùi đầu từ :mrgreen:
Alo ngay cụ Ới - chiên da chơi BACL - nếu thơm thì múc ngay ko thôi ra đi trong vòng 3 nốt nhạc , nếu ẹ thì khỏi suy nghĩ :mrgreen:
100 và 220 chưa đủ cụ ơi phải thêm 1 cục để có 117v, 200v rồi thiếu cái giá nhôm nữa mới theo kịp cụ Nớ đó :lol: mà muốn có 3 cục ưng ý thì mất thêm 3 cục học phí nữa :roll:
Đây là cụ đã bán mớ ổ cắm leviton vừa rồi. Miền cũng mua vài món BACL, lọc nguồn ở cụ ni. Có món gửi hàng ra trước cho miền xem, thấy vừa ý mới trả tiền. Miền chỉ quen trên mạng, chưa gặp mặt nhưng mẹ tẩu thì đã đến tận nhà gặp mặt lấy hàng Tay ni chơi được . Rất nhiều hàng đẹp, đặc biệt chuyên BACL. Giá cũng dễ chịu. Tuy nhiên chưa có cục mô ra 220v theo nhu cầu cụ Phát Nếu cụ có ý tìm thì để miền hỏi cho
Nếu mờ saxophone mà thu qua cối miền nghĩ hợp nhất là Trần Mạnh Tuấn đó, hình như miền còn đĩa gốc Ngọt ngào âm điệu quê hương, thôi rùi coái ôi
CỤ đang ở WIndows mà có mô đem về, nếu có ở xe thì cho mền mượn. LP thì có nhưng thu LP qua cối mệt lắm cụ ơi :lol: Lão ni cần nghe khò khè của nước ngoài thôi, chắc kèn của khoai lang to hơn :lol: