Hiiiiii.... Đây là quốc nội Bác ơi, đấu phải có kế hoạch chứ, em thấy nhiều Cụ không lên tiếng chi hết, ít nhất cũng phải có ban trọng tài, phóng viên, bình luận viên, hoạt náo viên,cổ động viên....hiiiii.... Khán giả nữa....em noái rứa không biết đúng không nữa Cụ Benngu phải biết ở Huế mà im lặng là khó lường lắm đó
Mấy hôm ni bận quá, thấy vụ thách đấu rồi nhưng không trả lời được. Các cụ cứ chốt đi ngày giờ đi, không có mợ thì chợ vẫn đông mà. Thứ bảy là được rồi, Cụ Mod chốt giờ luôn nhưng đừng mần như hôm bữa chơi 11 giờ trưa mà đến 3 giờ chiều có người mới đến. Say quách rồi còn chi nữa mà thi đấu. Cụ Nike thì amp tích hợp còn cụ Mod thì dùng cái chi để đấu đây. Như vậy hóa ra là đấu cả bộ dàn chứ phải loa to loa nhỏ đâu. Mà đấu cả bộ dàn thì chơi luôn CD hoặc cối luôn cho nó đủ bộ Chừ lại chơi luôn cả phần nguồn, rứa nhỡ loa to thua lại đổ thua vì thua cái BACL cụ Nike xịn hơn thì làm răng. Như vậy chốt lại: - VĐV Mod: CD Teac 10SE + Akai 635D + Yamaha A1+ Loa DIY (JBL2231A+Emilar+ JBL2402) + BACL DIY - VĐV Nike: CD Teac 10SE + Revox B77 + Loa Roger hay KEF chi đó có tích hợp amp + BACL Japan.
Rồi, xong Tối qua giả đò hỏi mô tê chi đó rồi quay lại hỏi Gấu, Gấu noái anh mời các anh audio về nhà chơi cuối tuần cho vui Thân mời các bác HAG + đến giao lưu audio. Thời gian: Sáng T7 tuần ni . Dự kiến: bắt đầu từ 7H30: Cafe pha phin tại gia ( cụ Sỹ, cụ Đại đừng buồn nghe ), tập kết thiết bị và chuẩn bị các thứ. Sau đó giao lưu đến trưa là chương trình Cay + Mặn. (Các cụ khác khi đi nhớ mang theo đồ: Rề, 747, Rề ko tốn điện .... :mrgreen: )
Dét sơ Riêng vụ cà phê sáng, nếu chuyển qua luôn bên 28 thì bên 6 chắc héo hon vì mất doanh thu khá nhìu đóa, mà em cũng mất ngắm nghía mấy ẻm tý cuối tuần. Em tám ở 6 xong rồi qua 28
Em thấy chương trình thi đấu rất hấp dẫn đó, em nghĩ anh Mod nên deco luôn CD thử, dây dợ luôn cho chuẩn đi ạ.
Mềnh chỉ có dây DIY thôi. Đức cho mượn dây loa xịn, dây tín hiệu xịn để anh em khỏi lăn tăn hí (nhân tiện vác loa bookshelf tới giao lưu luôn)
Sang ni mới gặp cụ Nike đi thuê xe tải + bốc vác. mền can CỤ ngay là có mền sẽ hộ công vì mền hiểu rõ dòng Merradi ăng ni từ lúc đưa dâu khi nó mới về nhà chồng, nên ko cần tải, không cần bốc vác. Dự là xe mền với xe cụ Nike là có cả bộ dàn về nhà cụ Mod. (loa + amp + pre + cối + mâm + bang dĩa tét + BACL + dây dợ + 24 lon tụ, ...) mà cũng lu ý là đây là Tét cả bộ dàn - nghĩa là đồ ai đánh đồ nấy :lol: , ai thua đem thanh lý theo ký, ký nợ trước trả sau :mrgreen:
Hơ...oo... CD với cối thôi nghe Cụ mâm LP thì cho em thôi, lở có chi thì vát dép còn được không lẻ Cụ bắt em cắn lưỡi nữa
Cụ là vua dự án mà thiếu chi lúa, với lạ đồ thanh lý thì có mấy đồng mô mà Cụ lo Bửa nớ Cụ quá bộ tới để coai thử có chi hơn của mình không để đổi đồ về cho AE chiêm ngưỡng!
Cụ ni tham lam giống em , gọi là tham nhiều thứ test thì test ra trò luôn Cụ, Cụ Din, Kiến , Ới....đem cối tới giao lưu thì quá vui!
Con lạy Cụ, cho con làm khuân vác được rùi Cụ ui, con còn có vài thứ để ru cho qua mùa đông, vác đi rùi đau buồn đâm chán thanh lý hết lấy chi nữa mà ru Cụ! Ngang ni là con thấy tội lỗi lắm rùi.