May mà bác Hưng viết DYI chứ không phải là DIY không thì có nhiều tay "chọi đá" bác đấy nghe khi hôm bác nhậu đâu mà sáng nay còn say nguội thế :lol:
Có gì mà nhầm lẫn bác dù sao cũng là 1 cái tên thôi, với lại bác có dấu gạch ngang "-" cũng dễ phân biệt mà :lol: Tiền bối thì em ko dám đâu nghe
Theo em được biết thì Huế ngọa hổ tàng long rất nhiều. Chỉ có điều một số anh em khi vào trang này thấy các bác không mặn mà lắm với đồ hãng nên họ ngại thôi.
khà khà, giải thích là có chi chơi nấy đi ah...bác Ái cứ vận động hành lang đi, rủ rê, lôi kéo, mời nhậu, tặng đĩa thuốc F1...là mấy bác đó nhào vô liền
Em đang rủ rê đây mấy bác Có ông bạn gọi điện cho em, kể là có vào trang HAG, thấy một thành viên phán câu:" ...chỉ tiếc là...đồ hãng" nên nản quá không dám hó hé luôn , hề hề...vì mấy ông ông nội này đang xài đồ hãng, yếu DIY (như em rứa).
Chào các bác. Em phai quyết tâm đổi để khỏi động chạm đến các tiền bối, sợ các bác ấy không cho nhập hội. Nhà em o bến ngự nên cái nick nó là như thế để thỉnh thoảng còn nhớ nhà mình ở đâu. Hoặc có thể hiểu là xxx bền như em vậy. Trước hết xin các bác chỉ cho ơ Huế mình thì mua đĩa cd nhạc vàng ở đâu.
@ bác Ái : Có chi ngại mà bác. Đó là quan điểm của riêng em...Mỗi người mỗi cách suy nghĩ. Quan trọng là có chung niềm đam mê audio Chúc các bác vui...
Benngu = Bengu = Bé dại => bé mà dại thì mấy anh dễ dụ..... Còn chổ mua CD nhạc vàng ở đâu á? Lục lọi từng nhà mấy ông HAG và bạn của mấy ông HAG mới có. :roll: Mà lấy thôi đừng mua, trứoc mắt qua Diễm, rồi ghé bác Nghìnbell xem
Cảm ơn bác Dinquanhun. Nhưng mà em chưa quen bác nào trong Hag cả nên không biết ở đâu mà lục lọi. Với lại em mua để tặng cho ngưới khác chứ em ít nghe thể loại nhạc buồn bã này.
Chào thành viên mới ( thiệt mới không đó kưng?)! Đĩa nhạc vàng gốc thì em không biết chứ đĩa sao chép lậu ( loại xài được) thì trong chỗ số 5 Trương Hán Siêu thấy cũng khá nhiều, chủ tên Thành (0986358079).
Thích thì rước thôi Kỳ ơi! Hồi sáng ngồi nghe lại thấy thích, ngặc là nếu lấy về thì phải cơ cấu lại dàn cực quá. Như Kỳ thì khỏe hơn. Thấy chất lượng đó với giá đó thì đẹp quá rồi ( đôi khi còn có thể khuyến mãi tý nữa, hì hì). Cặp 880/2 có người ở Vũng Tàu thích quá lấy rồi đó
Bật GPS lên kìa! Từ Diễm Xưa chạy thẳng theo Nguyễn Trãi, đến ngả tư giao với Thái Phiên thì rẽ phải, chạy đến Giáo xứ Tây Linh thì...rút điện thoại gọi anh Thành chỉ tiếp (hì hì :lol: ngang ni khó chỉ quá vì quên tên đường rẽ, nói chung tới đó là gần tới nhà rồi đó)
Bắt chước Cụ chủ bank e cũng sứu tầm được câu này: "Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi,mà khó vì lòng người ngại núi e sông" :lol:
Chọc cho vui vậy thôi, mình ngại thì đã không dám xông vô HAG để giờ ngồi spam đủ trò rồi Mấy đứa bạn ban đầu còn ngại, mình cũng đã nói tụi nó cứ xông đại vô đi, ai cắn đâu mà lo; mà có thứ này thứ khác thì càng vui chứ sao, lâu lâu có cái để tham chiếu. Mà sản phẩm DIY của đồng chí ngang đâu rồi, sao lâu ra mắt với làng thế?
Em thì có câu này có vẻ giống giống : :lol: " Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì...không có đường mà đi"
"Đường đi vốn không có sẵn, vì nhiều người qua lại mới thành đường" (st), cho nên đường đi luôn luôn có, chỉ sợ đi lạc đâm xuống sông mà thôi :lol:
Chào thành viên mới ( thiệt mới không đó kưng?)! Đĩa nhạc vàng gốc thì em không biết chứ đĩa sao chép lậu ( loại xài được) thì trong chỗ số 5 Trương Hán Siêu thấy cũng khá nhiều, chủ tên Thành (0986358079).[/quote] Cảm ơn bác. Em mới thiệt đó bác. Bác chỉ cho em đường Trương Hán Siêu ở đâu luôn đi bác.[/quote] Bật GPS lên kìa! Từ Diễm Xưa chạy thẳng theo Nguyễn Trãi, đến ngả tư giao với Thái Phiên thì rẽ phải, chạy đến Giáo xứ Tây Linh thì...rút điện thoại gọi anh Thành chỉ tiếp (hì hì :lol: ngang ni khó chỉ quá vì quên tên đường rẽ, nói chung tới đó là gần tới nhà rồi đó)[/quote] Cảm ơn bác nhiều, em sẽ đi theo con đường bác chỉ.
THÔNG BÁO Nếu không có gì thay đổi, 5g sáng T7 tới em và bác Benngu sẽ đi cảng cửa Việt ( QTrị, dài 80km) du lịch, câu cá Kình, Dìa.... (câu cá biển đã hơn câu cá sông); và ăn mì tôm-mực. Phương tiện đi lại: xe máy tự túc, "súng,ống" em có. Bác nào có nhu cầu thì cùng đi. Kính báo