Khó bắt kèo ghê hèo, đi kèo trên hay dưới đây, 2 bên đối ngược nhau quá Một bên Thánh Gióng, còn một bên Đế quốc Một bên Kingkong, còn một bên Smurf Một bên thì 4 chân, còn 1 bên thì 2 tay :lol: Em là người VN ham to và nhiều, thôi em theo mod cửa trên, có thua cũng ngồi trên cho nó sướng, mà thắng thì có hàng đế quốc thanh lý, ôm dzô càng thêm lời :lol:
Em soi nì, con 635D nút Tape ko có chế độ Normal và EE mà chỉ có Wide Range/Low noise thôi (theo em hiểu thì khi thu nếu chọn W.R thì dãi tần rộng hơn nhưng bị sôi nhiều hơn chút, ngược lại nếu chọn L.N thì ít sôi hơn nhưng dãi tần bị hẹp hơn chút ?) (hay là chọn lựa loại băng W.R hoặc L.N trước khi quyết định thu ? )
Ok một kèo trên rồi hí một thùng 24 tụ cầm chắc em thâu 12 tụ, còn ai nữa em ôm hết để dành bửa khác nhậu. Hàng nhỏ mà có thanh lý thì cũng không ai mua mô Tẩu ơi, Gà mà đá thua chỉ có mần thịt thui :lol:
Em có ý kiến chút: không mấy khi HAG có một dịp như ri, Cụ Mod và Gấu nhà đã nhiệt tình và nhiệt liệt cổ vũ, đã rứa thì các Cụ còn xá chi chút công chở một món yêu của mình tới trên tinh thần giao lưu tình cảm và học hỏi là chính. Nếu cần em và cụ Din chắc cũng rứa sẽ hộ công vận chuyển đi và về AE nhà mình mê chơi nhưng lại nhác giao lưu tụ tập để cùng nghe và bàn luận, noái thiệt mình cứ ngồi caphe rồi tụ tập nhậu vài ba người đàm đạo audio thì cũng hay rồi,dưng mờ nếu các Cụ chia sẽ một chút cái sự nghe nhìn trực tiếp cho nhau thì em nghĩ tuyệt vời hơn... Em muốn nói nhiều mà văn thơ ngan ni đi mô hết , thôi thì em chấm hêt. Các Cụ ngẩm cho! Thân!
Ôi reng máy mền có hè? chắc máy cụ bị độ lại rồi à? :lol: cụ cứ chọn wide răng cho mền, bát cụ lợi rồi thì cho ồn ồn tý để tưởng tiếp tép nhừa nhựa :mrgreen:
Máy em bị độ thành 635D rồi :lol: . Em nghĩ Normal/EE hay Wide Range/Low noise là loại băng đó. Khi thu thì xem loại băng chi rồi chọn chế độ cho phù hợp. Rứa thôi
Quantegy của cụ là loại 456 nên là Wide range (normal) đóa, cụ chỉ lăn tăn bias cho hợp nữa thôi. Còn trường hợp "tay Nike ma đầu không chừng chạy băng vỏ Scott ruột Maxell metal EE nửa đóa" thì cụ chịu thua , nhưng mà có cách là mượn ngay và luôn cuốn ni của tay nớ rồi thâu lại trên máy mình :lol: phát từ máy mình
Mình nhịn cười không nỗi, đọt như quỷ. Cụ Mod! Chi căng thẵng rứa , em vẫn đem mấy cuốn hôm Cụ lên nhà nghe đó thôi, có rảnh mô mà thu cuốn khác. BACL còn dở dang nì , tháng mười tới rồi
Cụ trừa 2 cái lỗ ko chịu lắp ổ cắm để dành lúa mua 100 ahdu hả Cụ? Thích cái đo đỏ sau lỗ trống à nghe!
Hê hê, cụ Nike ko tin đồ của ai hết nên đứng bóng đã có mặt tại nhà cụ Tư quyết đốc cho xong cái BACL đặng kịp ngày phò tá bộ dàn chinh chiến. Hồi nãy miền chạy ngang nhà cụ Tư còn thấy chú bác chùm hum với cục nợ đời đó Hê, kiểu ni là căng đây. Khách chuẩn bị ác liệt qué, quyết đánh chuông vang to và xa Miền chỉ đem theo mỗi một thứ: cọc đất :lol:
Mền hộ công cho cụ là đem theo thiết bị đo đấu nối cọc đât và dây nóng - nguội ở phòng Tét đã đúng chưa? :lol: nếu chưa thì nhậu ko rồi bắt cụ Mod làm lại khi mô đạt chuẩn rồi tét
Din mần chi kĩ càng khắc khe rứa.nhà em không có mass đất về cụ Mod có là ok rồi. Cụ Ới! Không phải mình không tin mà mình có rồi, với lại cái cách ly cách mạng tháng mười của mình do cụ Tư hộ công cũng vừa xong... Mừng!
Hiiii ... Thử chi chơ thử lủa nguội lép rai của em thì tốn công thôi, Cụ thu cái Huế mù sương đi nghe cho vui. Vừa buồn vừa vui, vừa mệt vừa tủi.... Mà thích!