Em thấy cd Usher chỉ có 1 bài hát tiếng Hoa, còn lại toàn các bài hát của Châu Âu, Châu Mỹ. Có lẽ cd Usher của em bị nhái rồi, em mua tại triển lãm Audio tại Hà Nội, rút kinh nghiệm thôi ạ.
Lịch thi đấu: Đề nghị Cụ Gia chủ chốt lại giờ cho gọn 1 buổi đi chứ chơi cả ngày kiểu ni e được mấy mống và đến lẻ tẻ người này chờ người kia sợ không vui. Theo đề nghị nên tổ chức 1 buổi chiều thứ bảy thôi. 1. Buổi sáng ai rảnh thì đến 6 cafe đàm đạo xong cụ Nike thồ mấy Cụ rảnh hay ngồi đồng lên nhà vận chuyển đồ về nhà cụ Mod để lắp đặt còn không thì chiều lắp luôn. 1. Buổi chiều: - Từ 13g00-14g00: Lắp đặt và fix volume. - Từ 14g-16g: Test 2 bộ dàn với 3 thể loại nhạc: Nhạc nhẹ, Rock, Cối. Xong bỏ phiếu bầu chọn và cộng lại cho công bằng. (Cụ Ục in cho khoảng 16 phiếu trong file kèm theo chỉ ghi 2 dòng Bass to và Bass nhỏ kèm 2 ô check cho 3 thể loại nhạc). Các món khác như pre và cối mang đến thi đấu tự do. - Sau 16 giờ: Cay mặn và chấm dứt lúc 18 giờ để cụ Mod đi tăng 2. Nếu kẹt giờ thì ra Trường Sa hoặc Đập đá quán cho khỏe, khỏi tổ chức ở nhà rồi không ai lo hậu sự vì tối Mod lại bận khách. - Sau cay mặn: Tổng hợp chi phí và góp lúa. (Cái này tế nhị ghê, không ghi không được mà ghi thì nhiều khi phản tác dụng). Phiếu chấm thi đây. Thành phần tham gia mời thêm mấy cụ chuyên gia âm thanh như Cụ Cường, cụ Quân, cụ Tuấn Scost, Cụ Tô. Cụ Mod và các cụ cho ý kiến và anh em sắp sếp tham gia đông đủ vì đã mất công vận chuyển thiết bị nhiều.
Có nhiều cách để ta chọn nghe hay, đừng nghe hay mà mị mà lú là được trọn vẹn Đổi không khí tý, mời các cụ đọc sách mới "Xác phàm" http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/6196 ... a-bac.html Nhân đây từ Khợ cũng được chính thức thừa nhận trên văn đàn chính thống :roll:
Ui trời! Lại có phiếu điểm nữa hả, lại còn mời chiên da Xem ra vụ ni Pang chủ quyết cho ra môn ra khoai rùi Ten ten ten tèn... Ơ mà em báo gấu là thứ 7 ni cắt cơm bơm xe rùi :lol:
Buổi chiều Mod bận khách mà, nên phải qua trưa đó. khâu vận chuyển chiều ni mền sẽ cói gắng hoàn thành trước 5h30 rồi đi tennis. Trường Sa là mền thấy hợp lý nhất. Còn khi Tét mền đề nghị ko beẻ mà cô la trà đá thổi và mồi mà cô la trà đá thôi :lol:
tinh thần là ai đi được buổi sáng là tốt hơn, ngồi lì đến chiều, ai bận thì về trước bỏ phiếu niêm phong :lol: cụ ơi Gọi là cả ngày ăn chơi :mrgreen:
Sáng mai la cà ở 6 cũng phải đến 9h, sau đó bắt đầu chở hàng tập kết xong là... ăn trưa Sau đó làm hiệp nhẹ nghỉ giải lao Tiếp theo trà lá... Xong rồi test Mình nên chơi kiểu của BQT diễn đàn đó, kết quả phải công bố ở buổi tiệc để tránh nhiều người trốn :lol:
Cụ Mod đả có thành ý từ đầu nên theo em cứ làm từ buổi sáng đến chiều để Mod ngủ lấy sức tối còn tiếp khách. Mod đã có lòng không lẽ các Cụ không có bụng còn khoảng tế nhị thì Mod có nói rồi tới nhà tui thì tui mời, càng đông càng vui! Em like! Thi đấu thì đã trèo lên đọt tre thì còn sợ chi gió, cùng lắm thì rụng như sung chơ chi mà ngại
Trưa đứng bóng nóng thế pà cô (mặc dù có điều hòa) mà nghe dạc thì thiếu độ chính xác cao. Buổi sáng tầm 8-9h bắt đầu test là mát mẻ nhứt. Ai thích ngồi dai cũng được, cùng lắm qua chiều luôn Mà em cũng có cafe free mà răng các cụ lại cứ 6A rứa, bỏ 1 buổi cũng được mừ, CN bù lỗ cho 6A :lol:
Đợt này cối lên ngôi mấy cụ nhỉ? Có cụ nào trải nghiệm LP không để em mang cái phono box bá đạo của em đi :lol:
Ui chời, quá ngon luôn, lần ni test đủ các kiểu mà. Mâm thì em đã có, nếu các cụ chê thì đem thêm mâm khác tới
Có chi chơi nấy, càng nhiều càng đông càng vui, em xé xác trước mai mốt mấy Cụ khỏi mất công Lỡ rồi em đem theo thằng em cho mấy Cụ rã xác luôn
Vừa rồi sô bộ lòng giờ thấy sợi dây nguồn to đùng lòi ra là đã phê lòi :lol: tháo chưn ra rồi ko cần xe tải cụ hí! :mrgreen: