để nguyên bản bị tiếng xấu càng ko ai mua nữa, thôi đánh đồng rả xác tính kí lô đồng hạng :mrgreen: . cụ Pi bảo Đồ đèn mà chở đi nó sốc vài sốc là chân lung lay thì bộ nhớ trôi nên ko biết chủ là ai ? :lol:
Hoan hô ban giám khảo. Hoan hô HAG. thèm mấy lon văn hóa mà kô nghỉ phép được. Thiệt là đắng lòng... . Mà nói thật với BGK là cố gắng cười tươi giống như chụp hình đám cưới chứ nhìn vô thấy ông nào cũng giống công an hình sự qué... :lol:
Heee... Em thì em để trong nhà kỉ niệm chơ không bán không cân kí lô để như rứa mới phấn đấu được . Em thấy bắt đầu có hiện tượng mê rot san và loa diy rồi tính răng hè Thiệt quá mệt luôn, chiều ni bị 2 ông bạn già bái hại nhậu tiếp giờ mới về,out rồi
chộp hẹn giừo mà cười méo miệng ko thấy chớp, đến khi tưởng chộp rồi ngậm miệng :lol: mà cười cả ngày rồi đến khi nớ hắn đơ rồi . @ Cụ Mod có ảnh cụ Nike cầm giải khuyến khích đặc biệt sô lên cho thấy mặt :mrgreen:
Heee.... Cái nớ thì được , thất nghiệp em sẽ dùng để bán chín gum Đồ ở nhà Cụ thôi tối ni để em nghe Gấu hót cũng ok
Nghĩ tới cảnh phải bồng , vác ... chở cái đống phế liệu nớ lên ... Oải, Cụ thích chi thì chở nấy dùm cho đời mình khoẻ lại :lol:
Nghĩ tới cảnh phải bồng , vác ... chở cái đống phế liệu nớ lên ... Oải, Cụ thích chi thì chở nấy dùm cho đời mình khoẻ lại :lol:[/quote] Thôi, xoá hết, làm lại từ đầu, bắt đầu cái phòng nghe . Cái đống phế liệu nớ vứt đó cho mấy con kền kền
Thôi, xoá hết, làm lại từ đầu, bắt đầu cái phòng nghe . Cái đống phế liệu nớ vứt đó cho mấy con kền kền[/quote] Thôi Cụ ơi lỡ tay xoá rồi không đủ sức làm lại thì lấy chi mà giao lưu với bè bạn? Dốc thóc lúa làm phòng nghe cho đạt chuẩn rồi không còn sức sắm audio cuối cùng làm phòng dậu à..... Em hổng dám liều đâu. Con mình có hay dở chi cũng do mình vét túi đẻ ra, em còn thương lâm!
Hôm qua mới biết HAG có một máy chém siêu hạng :mrgreen: , cỡ miền chỉ đáng xách dép :lol: @cụ Nike: gen co nhiệt cụ cần loại phi mấy ? Em có 2 màu đỏ và đen, phi 10 và 0,8 cm. Vài chục mét thì ko có chứ để làm đầu dây tín hiệu thì vô tư cho cụ
Hôm qua cụ ko nhận thấy một điều rất căn bản à?: khi thi đấu, trình diễn thì bát to bát nhiều thi nhau oanh tạc, còn khi các cụ cần nghe nhạc thưởng thức thì lại chọn cái rề chỉ có mỗi cái volume còn loa thì có cái bát to đúng bằng...cái chén
Thank Cụ trước! Cứ cho em mỗi thứ một ít là ok rồi! Em còn nợ Cụ , mai mốt tính sổ luôn hí! Cái máy chém nớ chuyên nghiệp rồi Cụ ơi rất chi lạnh lùng