Hồi sáng có thảo luận với cụ Tư về chuyện làm phíp, bác ý gật gật chắc là dũa nhôm xương quá. Em làm bằng phíp thôi, không làm bằng nhôm. Phíp dễ cưa lọng và dũa đi ào ào dễ hơn nhôm rất nhiều, nhất là nhôm thị trường chừ mềm, dẽo khi dũa bám vào thân dũa rất khó chịu. Các cụ yên tâm về độ cứng của phíp, hơn nữa khi lắp ổ cắm leviton để ý có tới 4 chỗ bắt vít (ở cái tai kim loại) xung quanh, có thể sử dụng bắt vào thành hộp. Để em làm biểu diễn các cụ coi hí
DIN culơ ri :lol: Chiều ni các cụ tha hết đồ đi khỏi tổ quạ của em rùi, cụ Nike vất vả nhứt tha tới 2 chuyến lận.
cụ coai lại: 1, Cụ Tư ai noái chi cũng gật gật, cụ ko phản đối ko có nghĩa là ok 2, Nhôm mà lam chi dũa khó :lol: 3, Lỗ ở 2 tai là bắt vô hộp chuẩn xong có nắp, chứ chơi lộ thiên thì 1 lộ giữa thui :roll: Rứa đó, chỉ có lí do cụ muốn làm nhanh ko kể thẩm thị mỹ thì cứ làm thôi.
Hiiiii.... Bỏ hết rồi ai đối bia với mấy Cụ, ai khuấy nước đục để người ta thả câu... Thương vợ bé quá phải thức đêm trị thương cho em nó sau thời gian bị hành hạ hất hũi...
Ui, anh Nike diy à. Cái loa ni có sơ đồ (schema), manual (hướng dẫn đấu nối dây bên trong thùng loa)... không nhỉ? post lên anh em xúm vô coi thử anh à.
Em mà biết diy là chết liền, em nó đi đường nhức đầu sổ mũi lột áo sức chút dầu xanh chơi thôi mà Cụ. Loa ni nhà mình nhiều người biết rồi mà Cụ Cụ mau quên chứ chính em nó cùng B77 đã làm cho Cụ hẹn hò rồi yêu đương mê mẫn vớiD 635 đó mà Loa ni đấu nối đơn giản có chi mô, hư chi thay nấy thôi Cụ! Em nó vừa rồi bị sút khuy áo ... ngực nên mắc cở Cụ ơi, em cài lại rồi
Chi không biết chứ biết chuyện lợi dụng đưa cặp chân xịn về cho thằng em Tát-cảm tề , hèn chi bảo là tha đồ về nhà mệt lắm Chiều ghé 6 em giao gen co nhiệt
Thui em xin Cụ hôm qua tiện đường chở về phòng Cụ luôn lại không chịu, thấy phòng Cụ lâu ni không sử dụng phí quá tính mượn tạm làm lò mổ :lol:
Hôm qua có 7 cụ đi đồng nát, tổng doanh thu cho shop BTX tính ra cỡ vài chai. Ai có hàng độc thì khai mau :mrgreen: