Cụ Ngự cứ dí cụ Nike cũng có cái lý của nó: Cứ suy 2 bát to của Mod đã hơn 1 lô bát nhỏ của cụ Nike, huống chi cụ Ngự có những 4 bát to lận. Bởi dzậy cụ í mới hô " thừa thắng xông lên " chớ. Dưng mờ đời biết thế lào mà lần. Biết đâu bị dí dữ quá cụ Nike quay lui đòi đấu vớt xác với 4 bát to của cụ Ngự thì...giang hồ lại dậy sóng phen nữa. Khi nớ miền lại lẩm bẩm : " đời biết thế lào mà lần" :lol:
Mấy cụ hay dùng súng và lau súng cho em hỏi là chùi cảm biến bằng dung dịch chùi lens được không mấy cụ?
Thank Cụ! Chiều mình ghé. Khi đêm ngồi ngẫm lại Cụ nói đúng : đồ em bị loại từ vòng chở xe kể ra cũng khó thiệt hèn chi mấy Cụ ngại mang đồ ra khỏi nhà!
Cụ Tư góp ý: dàn anh chơi ổ cắm, dây điện chưa ngon...(nói thẳng ra là ...đểu :lol: ) nên...nhột quá ra tay làm cho đỡ thẹn anh Nike à. Tuần tới lên bản vẽ làm lại cái Horn gỗ chơi cho đã, gỗ thì đã mua rồi, DIY tốn đạn quá :lol:
Có mô mà nhiều bát rứa cụ, em chỉ có mít to thôi. Mà em xóa hết từ lâu rồi, chỉ chực vác dao chém thôi chứ có còn cái chi mô
Thôi Cụ , em lạy Cụ của người ta là của để dành dại chi đem ra cho người ta xài xể, em thì em cùu không sợ lỡ còn người khác chịu chi nỗi. Thôi em thua trước cho lành.Trnhf mình ngan nớ nên thủ phận Mà nghĩ lại có đấu chi mô mà thắng với thua ?
Ngon cho lắm rồi cũng thua ông Điện Lực thì làm mần gì hả cụ :lol: , như em khỏe, điện không lăn tăn, ổn áp cho đúng điện là ok rồi. :mrgreen:
Đầu tiên thì cứ làm cho chắc chắn bảo vệ bộ dàn của mình ...giống các cụ HAG nhà mình cái đã, còn ông Điện lực cấp điện cao gây ù bộ dàn thì để em alo cầu cứu :lol:
Hê hê, chọc mấy cụ cho dzui chứ thiệt về chuyện nghe ngóng thì: - Mỗi người 1 gout - Đôi khi setup ở nhà mình nghe hợp nhưng mang đi đánh xứ người lại kêu không hay là chuyện thường tình Quả thật hôm đó em nể sự nhiệt tình của cụ Nike, không ngờ cụ lại chịu khó như dzậy, mang chừng đó đồ từ tầng 3 về tận nhà Mod rồi lại khệ nệ bợ trở về. Bái phục ! Em chắc là không thể như cụ được, một phần vì như cụ nói, mấy đồ ni như bà già rụng răng, xách đi xách về chỉ sợ bật lên không nghe được nữa thì khổ, với lại các cụ để ý không có cái thứ chi về nhà em mà đi thẳng chính ngạch, toàn phải đi lấy KT3 ở nhà mẹ tẩu cho nớt như trái ớt rồi mới lên nhà em, thứ chi các cụ cũng biết mặt, nghe qua nhàm rồi, còn hứng thử chi nữa Thứ chi mà đã ra khỏi nhà em thì chỉ có 2 địa chỉ tới: Đền Gióng và số 5 :lol:
Có cụ Nike tha đồ ra anh em mền mớii ngộ ra nhiều thứ chớ, trãi nghiệm mà Ai mua kim băng kim vá lược sưa lược dày với xác máy cày 747 khôn? :lol:
Nghĩ cách chi độ cái lioa thành cái quay tay đẹp đẹp giống lão Yes xờ cho rẻ tiền mình đang tính mần một cái mấy Cụ tư vấn dùm!
Em thấy anh Nike quá nhiệt tình rồi, rất vất vả đưa đi đưa về, cứ tự tin đi anh, con đường audio còn dài mà, càng nhiều trải nghiệm thì càng qúy thôi, em nghĩ vậy.
Hình như Mod đang thuê đò đưa cái chi về Huế Đò bến mô rứa Mod ui, la lên cho ranh lộn nhảy theo với @ cụ Ngự: Nước rửa lens xài tốt cho cảm biến, tuy nhiên khi lau phải HẾT SỨC CẨN THẬN và khuyến cáo chỉ chùi cảm biến trong trường hợp không chùi thì không chịu được nữa. Thử truớc bằng bóng hơi cái đã, nếu bụi vẫn không chịu rớt ra thì lúc đó mới dùng dung dịch để lau. Lưu ý: Cẩn thận khi dùng bông ngoáy tai để chùi, loại thường thì dễ để lại sợi bông, gặp loại đầu bông có tẩm keo ( mắt thường không nhận thấy được ) thì khi chùi lên tấm cảm biến một cái là...ngậm
Mềnh yêu KH nên chuyển khói đặt board Pre SS nhưng ngó lại cái TK...bị móm nên nhờ cụ Ới chi viện sau khi cầu cứu cụ Tẩu chi viện (cũng gặp lý do móm giống mềnh) :mrgreen: Đò ni còn lâu mới về Cố đô.
Thank Bác ! Chắc em thanh lý loa pre lùng mua cái apli giống Bác về đánh tascam quá Tới đây em có đò ở lão Yes, Cụ mô theo ới em hí! Ý mà quên Cụ Đức thấy có ai tự tin bằng em không yên tâm đi Cụ!
Khác chi chơi cục Lioa mà từ auto sang manual mô hèo. Nếu cơ chế như nhau thì độ nguy hiểm cũng như nhau, ,mà phiêu 1 chút mới phê cụ ơi :lol: Mà mua board chi lắm rứa để tiền mà đi đò chứ cụ. Chứ ko có đò board nhiều cũng héo đó