Xong, thấy tự hào với tài chọc ngoáy của mình quá :lol: Mai mốt cụ cho em vô Huế thương với hí [/quote] Bỏ HThuong rùi,chừ là HAG (Huế ghét) thui :lol: Kiểm tra sau khi chùi có sạch hay không: Đặt khẩu nhỏ (f12-22) chụp vô tờ giấy trắng. Lấy ảnh ra soi (zoom lên) nếu ko còn bụi thì OK, nếu còn bụi thì chùi lại [/quote] Cám ơn cụ, cảm biến ok rồi. Chừ đang tìm cách chùi nòng. Mốc bên trong là phải tháo ra mới chùi được phải k cụ?
Chùi nòng thì phải đem ra thợ thôi, em ko dám bày vì em không dám làm, hơn nữa nòng em giữ kỹ nên ko bị mốc :lol:
Chiều ni cụ Ới, cụ Tẩu có ghé 6A ko, để em hoàn tất thủ tục khói. Từ nay trở về sau ko DIY nữa (OK) :mrgreen:
Tội cụ, mở bộ lòng ra nhìn thấy cái chổi than hắn ăn direct vô miếng nhôm chay chạy thi ai mà dám đụng :mrgreen:
Mấy cái vặn vặn này hỏi cụ Thắng Huế e còn cục của Đức đẹp mà rẻ nữa. Còn không thì về hỏi Cụ Tân đồng nát cả mớ, bữa nay chả ai dùng loại này. Nhỡ bốc lên vặn một phát là tèo luôn. Đây có 1 cái nè buysell/single_ad.php?ad_id=20237
Rứa điện cao nghe mạnh, điện yếu nghe ...xìu hả DIN , keke :mrgreen: Dàn em điện cao là nghe ... Ù, cứ mỗi lần nghe Ù là em tắt dàn :lol:
Cụ không nhớ bửa trước về nhà mền tét với amp Singgum cụ thấy đồng hồ BACl của mền chỉ 215v cụ bảo do điện yếu nên ACA của cụ mới đứng thứ 3 sau 2 cái Singgum của cụ Ục và cụ Lọ mọ à, chứ ở nhà tui Tét tốt mừ :lol:
Mấy cụ coai reng chứ cụ tẩu cha ni phêu quá! Cứ bày trò xù xì mà không nắm được vấn đề nên bị thua tẩu con nên không được nằm với mẹ; Thua nhiều qúa xin xỏ con thấy tội cho vô nằm mấy lần thì lại thua tiếp nên sổ bài không mua đồ chơi cho con :lol: 0'17": Này, Bác đừng chiều con mà cho con lên xe (cha tổ lên xe chạy rồi mới noái) 1'03": Xe bác của Nhật bản là bị lỗi phanh ko được, xe Honda Việt nam không bị lổi :roll: 2'05": Đừng có cãi cháu, cháu ra lệnh rồi, ai xù xì thua là thua cao trào vụ ngủ với mẹ từ 2'14- hết: :lol:
Điện giống sóng di động hè? :lol: CỤ Nike thì điện 235v, ngang qua cụ Ới thì 234 xuống đến mền thì 215v, tận cụ Út thì 196v: Chắc chỉ có ở VN
Ặc :lol: Oảnh tù tì ra cái gì ra cái này Con ra cái kéo bắt đền ba thua Ba tức không mua đồ chơi cho con nữa ... Ậy mà để về hỏi con bé nhà miền có đi kể lại với người ta là đầu hôm thì cho con nằm giữa mà sáng ra lại thấy nằm ở...cánh gà không ta :lol:
Cụ gửi em nhé! cách đây mấy ngày em mới chùi cái 24-70, hôm chủ nhật vừa rùi mấy cụ nhà mình thấy em nó trên Cu em. kha kha!
Thiệt là cái tình con vợ bé em chỉ quen hát hò ở miệt vườn làng mạc, đặt để không đúng chổ nó hành hạ em bị chém thê thảm. Sau khi trồng lại 2 cái răng bị cụ Mod nhổ là lấy lại phong độ phục vụ chồng chu đáo ngay. Thôi em không đứng núi này trông núi nọ nữa vợ chồng quê sớm tối có nhau là ok rồi
Hihihi, em nghe cụ Vu me noi, toi ni xem mạng thấy giá của AIS và AF cũng như nhau, hàng đẹp khoảng 11.5tr. kha kha! Chưa thấy hàng về tận mắt chơ nếu hàng đẹp mua được giá như rứa rẻ quá, phải rửa ahdu thui. he he he!