Súng ống riđa (là ra đi). Giải tán hết mớ Digital đó đi (OK :mrgreen: ), mềnh là mềnh chơi em ni nì, cổ cổ tí mà chất, film never die!
Cụ Ới, cụ Kiến ...và các cụ có máu không,thử sức nì http://www.baomoi.com/Cuoc-thi-anh-Di-s ... 201997.epi
Chà, nghiệt ngã đây. Tha thêm cái Ca lông D700 về nữa bơ toạ loạ tam tinh Vừa rồi có cuộc thi vẽ tranh về quê hương của thiếu nhi. Ranh lộn cãi nhau ỏm tỏi về 1 bức tranh giải nhất, nói là thua xa các bức tranh khác. Nhìn lại thì vẽ về biển đảo quê hương. Các cụ nhớ bài học này. Muốn có giải thì cố gắng ra đảo một tý
Có lẽ đây là chiêu: khoe ra rín rín, lâu lâu cho chộ 1 tý tác phẩm nghệ thuật nó mới nghệ thuật hè Cái ni Cụ Nike áp dụng từ lâu rồi đây :lol:
Đúng tay máy pro chụp thiệt, chụp ảnh phẳng lỳ luôn, không thấy âm hình chi hết :lol: . Mình A ma tơ mà nhìn vô mấy cái hình ni cũng không biết Mod chụp cái chi. Hình như là khoe cửa sổ lá sách cổ thì phải.
Chà chà, có Sô ly về rồi ( nghe đồn đẹp lém, như mới khui hộp ) là Pang chủ bắt đầu chém đây :lol: Em đoán cái ảnh kia là lúc Mod mới lấy body về, làm quen máy ảnh, chỉ có ống kít cơ bản, chưa có mấy ống như sau này. Cũng giống như cái ảnh chụp " 2 con mẫu bán hến " ở trên đóa ( ống 18-105 cùi mía )
Sáng ni có cụ bẩu, nếu chộp cảnh thì cho cô mẫu đó xoay mông lại (í noái mẫu là vật tô điểm cho cảnh) thấy còn đỡ nổi :lol:
Thôi chém vừa thôi mấy cụ để cho Mod sống với chứ. để còn mà chém tiếp chứ chém hoài lỡ Mod tèo lấy chi chém :lol:
Soly về rồi Tin mừng: Hàng quá đẹp và đúng Nhựt Bổn. Ảnh chụp giống người lớn. He he. Tin buồn: Memu toàn tiếng Nhật. Kiểu này phải làm thêm cua tiếng Nhật nữa chứ chụp xong mà nhở nhấn nhầm thùng rác hoặc Format thì xong om.
Cụ mang sang cho em, em úp rom cho :lol: , 30 giây là xong lên tủ trưng bày. khỏi lo format nhầm :mrgreen:
Ủa, chiều qua e thấy thông tin nó hiển thị tiếng anh mà, giờ sao lại tiếng Nhật? Hay tối qua Pang chủ rửa dữ quá cái máy nó say roài :lol: