Chắc là có tiếng Anh nữa chớ, ai đời lạ rứa. Kiếm cái manual để dò xem, còn không thì hỏi thằng bán máy xem thử.
Toàn tiếng nhựt là đích thị là hàng nội địa không xuất ngoại hiiii Pang chủ biết thêm một ngoại ngữ nữa càng tốt chơ răng
Nhưng mờ sờ mát phôn không gõ được tiếng Nhật, mà muốn gõ được cũng phải đi học thành ra cũng huề tiền :mrgreen:
Thì sợt Gúc gồ cái ma nu ồ, rồi copy cái đoạn chữ giống giống giữa ma nu ồ và trên máy vô cửa sổ Gúc gồ dịch, ok 1 cái :lol: Thử ngay nè
Công nhận cụ ni noái đúng. Mới có ngày mà vốn ngoại ngữ tiếng Nhật mình lên ghê. Hèn chi hồi xưa dốt ngoại ngữ là phải vì học không đi đôi với hành. @Cụ Ái: Tra hết Gu gồ rồi, hàng nội địa Nhật chính gốc không thể update sang bản quốc tế. Nhưng ai có xài hàng nội địa là biết rồi chi nữa: Jin hãng 100%, tốt, đẹp, rẻ, nồi đồng cối đá.
Chào mừng Pang chủ quay trở lại với ống điếu bên cạnh đèn điếu, 2 thứ giống như ma với quỷ, mau đưa chúng ta đến giống với Chữ Đồng Tử ( khi chưa gặp công chúa) :lol: Đời đã khổ anh muốn mua thêm khổ dìu mẫu đi dưới bóng nợ nần :lol:
Của 1 mem HAG đã cầm được tay nhưng chưa về Huế :mrgreen: , mà bưa ni ai chơi CDP nữa mô hè hắn về cùng cái ni
OK luôn, rứa thì 5 giờ chiều ni luôn. Bia tươi vĩa hè cốc 7 ngàn chơi tẹc ga, Bà chủ quen dễ ký nợ :lol: Địa chỉ Đường Bà Triệu rẽ phải vô đường Tố Hữu (nhánh vô siêu thị Thuận Thành). Nhà thứ 2 có biển quán số 7. Soly Kinh mời.
Biết ngay chơ. Mới body Soly mà đã nợ rồi, huống hồ sau này ống iếc nữa là tọa lọa lun Không biết nuốt có xuống không đây Mà mai mốt cũng bờ kè nữa lận :lol:
Ui, Làm kinh doanh mà còn nợ huống chi chơi. Hôm ni tiên phong mới khó chứ Bờ kè đông mà sợ chi. Fương châm nhà kinh doanh: " Có tiền nhưng không bỏ vốn." Vốn hoạt động luôn phải là vốn vay khi đó mới thấy nợ đòi khiếp quá mà chí thú làm ăn chứ cứ vốn nhà sẵn đem ra chơi thì không sớm thì chầy cũng sập tiệm. Fương châm chơi: Chơi là phải mượn. Có thế mới hạn chế chơi chứ sẵn của nhà mà chơi thì ai mà chịu thấu. :lol: Thôi, túm lại là chiều nay bia tươi các cụ nhé để cho con Soly của em nó nhẹ vía chứ không nó lăn đùng ra ngẻo thì thôi rồi. Ai không đến thiệt ráng chịu.
Mấy bác ơi, cho em chen ngang một chút hí, tháng 9 ni em có kế hoạch ra Huế , bác giới thiệu cho em một vài quán càphe audiophile của Huế được không? 02 năm trước em ghé quán Casablanca gì gì đó ( Lúc trước là quán Râu thì phải) thì thấy bác chủ mới không phải là người mê nhạc nên ẹ quá :evil:. Cám ơn các bác trước! Thân, Nhật
Bác cho em biết càphe audiophile là răng để em tìm cho bác, không thôi giới thiệu nhầm quán ẹ hơn nữa thì bác la em