CỤ DIN làm đại cải tổ, ghê quá hí cuối tuần ni làm phát đi chụp nữa cho vui đi các cụ (chỉ đi chụp thôi nghe)
Đi chụp nữa Bơ cụ Nike chụp cái chi. Chụp nhanh thì focus không kịp mà chụp chậm thì mẫu mất tiêu hoặc hết làm duyên. Chụp cái mũi thì nó focus cái tai. Ui chao căng quá không lẽ lại như cụ Din.
Quá tam ba bận rồi, bận thứ tư lưu ý cụ Din nhé. Chiều nay trời buồn: Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi. Hãy nói một lời...Có phải... Anh em chơi chi lọa quá, 40D, 90D chụp được rồi mà còn xui giặc lên FF nữa. Thôi về bỏ ống theo đèn cho rồi.
Đọt mô mà đọt, thiệt luôn đó chứ. Hôm đó thấy mệ Ái loay hoay mãi mà có chụp được mô. Cụ Ục thì phán hư nút, hư nút sao được, thấy bấm ống kính nó thụt vô thụt ra mà. :lol:
ok thanks cụ, nhờ cụ giúp cái ống kia về trước thứ 6 tuần sau vì thì bảy chủ nhật có mẫu hẹn đi bắn xa rồi đó
Cụ cứ yên tâm đợt ni em nghĩ rằm tháng bảy cho nhân viên đi chơi, qua rằm em tính tiếp, hiiiii ... lột xác làm chi lột hết... xếch xy luôn
Lens 24-105L nớ ngon rồi nhưng hình không được trong, em cảm giác hệ thống lấy nét của body có vấn đề hay là anh để chế độ Auto/P mà chụp rứa? Nên để Av hoặc Tv mà chụp anh à. Em thử 1 tấm đời thường nì (cứ zoom thoải mái nét đến từng sợi râu)
cụ cứ bình đẳng tối đa 1ảnh max 150kbs thì biết râu hay ko?, chứ mem thường là max 150kbs mà cụ 1,5 Mbs thì bảo ai đẹp ai xấu thì xấu hổ quá! :mrgreen:
:mrgreen:Đương nhiên. Nhưng quan trọng là chất lượng ảnh gốc thui, mềnh up 157.33KB nì, bởi rứa DIN lên FF (FX) là hợp lý rồi đó
Pang chủ dạo ni ( từ ngày bợ cái Soly) chém ác liệt qué Cứ thấy xuất hiện là mùi binh đao phảng phất Mà Pang chủ chém răng để cái 40D hoá kiếp lun cho rồi Ặc ặc :lol:
Vẻ vang người Việt vị tướng đầu tiên gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ . Lên cụ gúuc gỏ tìm : Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt tại buổi họp báo thăng cấp
Hiiii... mới sáng sớm mà đao kiếm vung loạn xạ mà chém vô mình em, ặc đã nói em đang du lịch về em tính tiếp hiiii....Ới! Em 40 nớ lấy nét thì ok, cò thì có vấn đề hình như ít bắn ... mẫu nớ quá nên hắn rứa