A Năm trăm rưởi làm răng bằng Ni sáu chăm mốt được. AdUh lạnh cuối tuần đê.[/quote] số 7 phải không cụ chủ bang?
Thì quote cho đúng thôi, nếu sai em edit hộ cho, sau đó cụ DIN làm việc với cụ về ADUH. Cuối tuần thử dàn loa đê
Ha ha, may không thì quên cái vụ 5.1 rồi, hôm đó không có mặt nên về tay mô mà êm re rứa. Kiểu này không được à nha. Không ai đi thì miền về DIY ống kính vậy.
cho em bổ sung hình! he he he. Cám ơn các bác đã xem tin. Ha ha ha! Cụ Din: đã đánh đĩa, tí ghé 6 lấy cụ hí.
Phun đêm xong là Phun răng đó. Mai rằm đi chụp cảnh Chùa cho người nó thanh tịnh đi anh em ơi. Phen này quyết rũ hết bụi trần... " Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau Cho quên đi đớn đau Khỏi bận tâm ngày sau Vì một người như thế, có đáng hay không Chuyện tình thường như thế Sao tôi lại buồn phiền Chuyện thường tình như thế Sao nước mắt cứ tuôn rơi..."
Hehe. Mình cán đích Sáu chăm mốt của cụ Din rồi. Trở lại chuyện đèn đóm, loa đài: Cụ Mod ơi, bây chừ có 2 cặp loa bass làm sao đóng thùng. 2231 bass, 2225 mid low có được không hè. Chơi cái mid to để đè củ mid cặp 4343 cụ Din chơi.