Oh, răng chi lạ ri ! Sáng ni mềnh bước chân phải hay chân trái ra trước ri hèo buồn như con chuồn chuồn :mrgreen:
em chơi không thẻ nhớ từ lâu rồi, có thẻ nhớ mất công xóa, cất giấu vì sợ gấu thì mất hết cảm hứng nghệ thụt
Audio nè, như đã đề nghị cụ Nike là N21 trở đi mới có Hoàng Oanh, nhưng khi nghe cái Tiền chiến 2 3 và 4 nối tiếp N17 -Tiền chiến 1&2 thì thấy ko thêm cái 2 3 và 4 nữa vì âm thanh quá ẹ (hình như lúc này cái organ đang lên ngôi nên mấy cụ Vu Khanh, Tuan Ngoc Thanh Lan ... hát nó nhạt nhạt sao ấy :roll: ). Hôm qua đã trao đổi với cụ Nike thì đã phát hiện ra mất album Hoàng Oanh mê ly theo yêu cầu của cụ. Lại đúng chiều mưa phố Huế cụ và mền ko đi Tennis được lại đúng cụ Ngự đi công tác về lại đúng 2 cụ nguồn tốt nghiệp cao cấp CT, :lol: ...... thôi nghe cái cho đã "Hoàng Oanh tên thật là Huỳnh Kim Chi, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1946 tại tỉnh Mỹ Tho nhưng trưởng thành ở Sài Gòn. ... ... Năm 11 tuổi, bà theo học Trung học tại trường Gia Long nhưng vẫn thường xuyên đi thu âm và biểu diễn. Ngày 6 tháng 11 năm 1964, tại phòng thâu băng đường Võ Duy Nguy (Chợ Cũ); trong lúc đang tập hát với ban nhạc của nhạc sư Nghiêm Phú Phi, nhà văn Lê Thanh Thái chụp mấy tấm hình tặng bà kèm theo bài thơ có hai câu: "Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế… Oanh vàng dìu dặt gợn dòng Hương…" Cũng vào năm đó, bà được mời đi trình diễn đại nhạc hội ở Huế. Do có khiếu ngâm thơ và thường ngâm thơ trước khi hát, bà đã tạo nên sự khác biệt cho các phần trình diễn của mình trong suốt sự nghiệp và được đánh giá là "đủ tài ca ngâm"...." http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Oanh N 19 - Hoang Oanh - nhac vang tuyen chon List of audio tracks: ===================== 01-Nhung Ngay Tho Mong.wav'. 02-Buon Chi Em oi.wav'. 03-Hai Vi Sao Lac.wav'. 04-Chuyen Tau Hoang Hon.wav'. 05-Xin Tra Lai Em.wav'. 06-Biet Dau Tim.wav'. 07-Ai Ra Xu Hue.wav'. 08-Trang Tan Tren He Pho.wav'. 09-Ha Buon.wav'. 10-Giay Phut Ta Tu.wav'. 11-Thu Tim La Vang.wav'. 12-Vuon Thu.wav'. Total size: 71:47.28 Burn process started at 4x (600 KB/s)
Trung cấp thui cụ nà :lol: Mà cụ đừng dem thèm nữa để em mua cái ổ cứng cái đã. (OK-lại OK theo kiểu HAG) bữa ni em bỏ cối, LP, CD chuyển sang nghe lossless
Cụ Nike đã chọn xong quán chưa? để nghe Hoàng Oanh hát mưa trên phố Huế nè :mrgreen: cho cụ Mod dớ dà da diếc luôn Cụ Nike chọn Thái Sơn Restaurance chiều ni để nghe dạc Mưa trên phố Huế chứ ko chộp chiếc chi cụ hí :mrgreen:
Cụ đúc cho miền cái cd " Huế mù sương" để miền vừa thâu vừa tét mớ băng 7 cụ tẩu vừa thảy với. Mà đánh kiểu răng đừng như bữa lối, bỏ vô cd miền thấy nô đít thì uổng đĩa quá Trời ạ! Thích cái " Huế mù sương" mà chờ cụ Triết đến nay không biết bao nhiêu lần trăng tròn rồi trăng khuyết rùi, " Huế mù sương" thành " Huế mù khơi". Cụ thương miền với kẻo tội Chiều nay bắt đầu mơ về " mô tơ lấy nét siêu thanh " :wink:
ok cụ, mền sẽ chơi "Huế mù xương" tốc 4x ở ổ Flextor lấy tốc siêu chậm xem. mà tất cả Cd của mền đều nghe tốt ở cơ dac mền cũng như cụ Nike đó, lần ni thử 4x ở ổ mới xem, khuyến mĩa cho cụ vài bài Hoàng Oanh hữa cho mùi luôn. :lol: Còn lấy nét siêu thanh thì mai tới 6 mới biết hắn ra reng :mrgreen:
Đồng ý, mù thì đợi. Dưng mời cả mấy tháng mà không...thấy chi hết thì hứng mô nữa :mrgreen:. Bởi rứa từ mời cụ Triết chuyển sang mời cụ Din, hy vọng cụ Din thấy mời là liền và ngay :mrgreen:
Cụ Triết làm rứa là đúng rồi, khi nào mù thì phải đợi, vội vàng nguy hiểm lắm [/quote] Đồng ý, mù thì đợi. Dưng mời cả mấy tháng mà không...thấy chi hết thì hứng mô nữa :mrgreen:. Bởi rứa từ mời cụ Triết chuyển sang mời cụ Din, hy vọng cụ Din thấy mời là liền và ngay :lol:[/quote] chắc là mời đưa :mrgreen:
Cụ Ngự này đi nhiều lên dạy cảm ghê hí :lol: , mà mền sẽ đóng vai "danh dẩu lao về trước" cả sợ ko chờ đến lúc "dà cả mô". Chiều ni cụ Pi với cụ Nai đang bàn về vụ dà cả làm mền sợ luôn @ mà ai có ảnh khác mẫu của hàng xóm lúc ở đầm Chuồn không, sô cho mền chộ 1 tý cho đỡ thèm
10h-4h30pm: Mây quán! 5h-6h10pm: 29 Huỳnh Tấn Phát quán 6h10-6h30pm: 6 6h30-9h30pm: Tam Giao quán 9h30pm: Giường quán. Thái Sơn cao vời vợi, với ko tới.ke ke ke
Ko phải miền quên oánh đĩa nớ, mà biết chắc oánh xong bỏ vô cái đầu đĩa trời Âu của cụ thì cũng nô đít mà thoai, cho nên tạm thời dừng chờ tình hình... Mà mấy cụ viễn thông ko biết dùng cdp kiểu chi mà nó kén quá he :lol:
Thôi, cung cấp file đi, cụ mô thích đánh kiểu chi thì đánh cho khoẻ. Để em mua cái ổ cứng cái đã :lol: