Huế Audio Group-DIY-Thư Giãn

Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by nlky21c, 21/5/11.

  1. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.508
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    Hi các cụ đầu tuần :D
    Thấy phong trào đồng nát đang nóng, em tặng các cụ " Oan hồn đồng nát". :D


    Thịnh thở phào khoan khoái xoa hai tay, châm điếu thuốc rít một hơi dài, nhả khói lên trần nhà, lấy tay quệt mồ hôi trên khuôn mặt đang vả ra như tắm vì cái nóng mùa hè miền Trung. Nhìn nét mặt đủ biết Thịnh đang thỏa mãn như thế nào với thành quả lao động của mình.
    Hôm qua, Thịnh với đám bạn bè trong nhóm chơi audio đã có một buổi khai quật đám đồng nát của một người quen, đó là một dịp vui của cả bọn vì đã lâu lắm rồi tiệm đồng nát không có món gì mới. Vừa qua, chủ tiệm vừa mới thầu mua một lô đồ cũ thiết bị y tế của một bệnh viện nên gọi Thịnh cùng đám bạn đến chọn lựa những đồ ưng ý.
    Lượm lặt những đồ đồng nát về chế độ thành những đồ sử dụng theo mục đích là một trong những sở thích của Thịnh nói riêng và cả hội audio nói chung. Hầu như ai cũng có sự thích thú nhất định khi đào bới đống đồ cũ kia, tìm kiếm những linh kiện, vật tư cần thiết mà trong đầu mình định hình sẽ dùng vào mục đích gì, thậm chí mua vì thấy nó hay hay chứ cũng chưa xác định là mua sẽ làm gì. Mua đồ đồng nát thải ra từ các thiết bị máy móc y tế lại càng thích thú vì ở đây thường có những linh kiện cao cấp, an toàn, dùng chế độ, nâng cấp cho các đồ audio, mà trong thuật ngữ của dân chơi món này gọi là DIY.
    Thịnh lọ mọ kê đặt lại cái đầu CD và ampli vừa mới được nâng cấp bằng những linh kiện lượm lặt từ đám đồng nát, đinh ninh rằng với những cái opam, tụ tị, điện trở được thay vào, chắc chắn âm thanh sẽ hay hơn. Thịnh với tay bật cái máy hút ẩm- cũng mới được tha về từ đồng nát, được lau chùi sửa sang lại trông khá sáng láng. Trời Huế mùa nắng nóng nhưng độ ẩm cũng rất cao, nếu thiếu những chiếc máy hút ẩm như thế này trong phòng audio, đồ chơi cũng mau bị xuống cấp, hư hỏng.
    Thịnh cảm thấy thật thoải mái, thư thái. Hôm nay cuối tuần, hai mẹ con về nhà ngoại chơi và ở lại luôn ở đó. Thịnh vịn cớ còn phải làm nhiều việc phải ở nhà, mục đích cũng vì phải hoàn thành cho xong cái công trình DIY này, rồi ở nhà thưởng thức cái âm thanh huyền hoặc nó mang lại. Nói đáng tội, thưởng thức nhạc mà có vợ con nói chuyện huyên thuyên ở bên cạnh là không thể nào thấy hết cái hay cái đẹp của bài nhạc, không nhận ra được cái tinh tế do thiết bị mang lại. Đặc biệt hôm nay, Thịnh càng muốn ở lại nghe nhạc một mình vì muốn nhận biết sự thay đổi chất âm khi thay thế những linh kiện cũ bằng những linh kiện mới mua được do tháo từ xác của những thiết bị y tế kia.
    Thịnh đóng kín cửa phòng, tắt bớt đèn, bật nguồn các thiết bị, cho đĩa vào đầu máy và ngữa lưng ra chiếc ghế nghe nhạc giữa phòng. Không gian im ắng quá, Thịnh còn nghe rõ tiếng đập của con tim mình vì hồi hộp.
    Đồng hồ trong phòng điểm 11 tiếng. Đã 11 giờ đêm rồi đấy, nhanh thật.
    Thịnh bấm play cho phát nhạc.
    Âm thanh thánh thót hiện ra. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Thịnh đã thấy gai ốc mình nổi lên vì thứ âm thanh quá khúc chiếc và trong trẻo, khác hẳn với thứ âm thanh đục, tạp mà trước đây Thịnh vẫn thường nghe khi bật bài này. Thật đúng là do mớ linh kiện từ các thiết bị y tế kia mang lại. Thảo nào mấy đứa bạn thường bảo, đồ bệnh viện là nhất.
    Thịnh hoàn toàn hài lòng với thành quả lao động của mình. Giờ là lúc cho sự thư giãn hoàn hoàn, không bận tâm đến chất âm nữa. Thịnh lựa 1 đĩa nhạc relax bỏ vào đầu máy rồi bấm cho chạy, định bụng sẽ chìm vào giất ngủ cho đến lúc nào hết đĩa thì thôi.
    Tiếng nhạc du dương, huyền hoặc cất lên, vỗ về, xoa tan đi bao nỗi mệt nhọc của cuộc sống bươn chải trong ngày, ru Thịnh dần chìm vào giất nồng. Như vẫn còn lưu luyến với tiếng nhạc liêu trai, đầu óc Thịnh vẫn còn cố thức một phần chưa chịu chìm hẳn vào giất ngủ.
    Và Thịnh bắt đầu nghe những âm thanh thật lạ
    Đó là những tiếng như tiếng rên nhẹ của một người bệnh nặng, tiếng rên không liên tục mà nó cứ xuất hiện rồi lại chìm đi rồi lúc sau lại xuất hiện. Thịnh giật mình tỉnh giất nhưng vẫn nằn yên không động đậy, chú ý lắng nghe. Thịnh biết rằng trong đĩa nhạc này không có những đoạn như thế vì Thịnh nghe đĩa này gần như thuộc làu từng bài, từng đoạn. Lại có tiếng thở dài não ruột như tiếng thở của một người sắp tàn hơi, đến phút lâm chung. Có văng vẳng tiếng dế nỉ non như tiếng của các oan hồn đang chơi vơi ngoài sương gió. Rồi chợt có tiếng thở hắt nhẹ như tiếng trút hơi thở cuối cùng nổi lên rồi lại mất hút trong đêm dài vô tận.
    Lạ một điều, xen lẫn tiếng nhạc, những âm thanh kia dù nhỏ vẫn rõ vô cùng
    Thịnh sởn gai ốc. Rõ ràng thứ âm thanh kia xuất phát từ cặp loa Thịnh đang nghe nhạc chứ không phải từ đâu khác. Đĩa nhạc tự dưng ngừng phát, đầu phát tự dưng tắt nguồn. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Thịnh nhìn vào bảng báo điện tử thấy đầu phát báo đang ở bài thứ 13 trước khi tắt, trong lúc đĩa nhạc này có tận 15 bài, rõ ràng phát chưa hết đĩa. Thịnh vùng dậy và bật sáng đèn trong phòng. Hoàn toàn im ắng, nghe rõ tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Thịnh ngước nhìn lên: đã 12h10.
    Thịnh hoang mang, bàng hoàng vô cùng. Hay là mình bị ảo giác (?), chắc cả ngày hôm nay làm việc nhiều quá, đêm về mộng mị lung tung chăng (?). Thịnh cố hy vọng là mình bị ảo giác thật, hồi nãy chỉ là tưởng mình nghe những âm thanh lạ lùng kia trong trạng thái thức, thỉnh thoảng vẫn bị như vậy mà. Thịnh ngồi trầm tư một lúc rồi nằm xuống, cố đưa mình vào giất ngủ, nhưng những âm thanh ai oán kia vẫn ám ảnh mãi, ngay cả trong giất ngủ của Thịnh, do mệt quá mà đã thiếp đi.
    Sáng hôm sau, việc đầu tiên của Thịnh là kiểm tra lại cái đầu phát CD, vì như Thịnh chắc chắn là nó đã tự tắt khi chưa phát hết đĩa nhạc. Thịnh bật lại đĩa hồi hôm, cho phát lại. Đầu phát vẫn chạy ổn định, nghe đến hết đĩa mới báo, cũng chẳng có âm thanh nào lạ lọt vào như hồi hôm. Thịnh yên tâm tắt máy đi uống cà phê với đám bạn audio của mình, cũng chẳng đả động gì đến chuyện quái gở đêm qua, nói ra đôi khi còn bị đám bận chê cười là dở hơi.
    Ngày hôm đó, Thịnh về nhà ngoại chơi cùng vợ con. Tối đến lại lấy cớ phải làm đêm để về nhà nghe nhạc một mình.
    Đêm nay, Thịnh muốn nghe lại những cuốn băng cối xưa bởi đã lâu không nghe, sợ băng bị ẩm mốc. Nghe một lúc khá lâu, đến hơn 11h đêm, bắt đầu buồn ngủ, Thịnh chọn cuốn “Thanh Thúy-Tiếng hát liêu trai” bỏ vào để nghe trong lúc đi ngủ luôn. Với cái đầu phát có chức năng tự tua lui, Thịnh có thể an tâm thưởng thức dài mà không phải đứng dậy thay băng.
    Thịnh tắt đèn, lại nằm thưởng thức tiếng hát liêu trai của ca sĩ, dần chìm vào giất nồng.
    Bỗng nhiên, Thịnh lại nghe tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng thở dài não ruột, rồi tiếng dế kêu đêm, tiếng thở như trút hơi cuối cùng, một trình tự không khác đêm hôm qua tý nào. Những âm thanh kia, trộn vào tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy càng làm cho không gian thêm ghê rợn, thấm sâu vào tâm khảm của Thịnh khiến Thịnh càng kinh khiếp. Sau tiếng thở nấc ai oán kia, âm thanh chợt tắt, tất cả lại chìm vào khoảng thinh không tĩnh lặng rợn người. Thịnh vùng dậy, bật điện nhìn lên: đầu băng cối vẫn quay đều nhưng ampli đã tắt nguồn. Thịnh nhìn đồng hồ: 12h10.
    Mồ hôi ướt đầm như tắm, Thịnh hoảng loạn nhìn quanh. Tất cả vẫn bình thường, im ắng. Tiếng đánh lưỡi của thạch sùng trên trần nhà trấn an Thịnh rằng đây là thực tại, tất cả đều vẫn như mọi đêm. Thịnh không còn tâm trí để đi ngủ nữa, cũng biết chắc chắn rằng đêm nay sẽ không thể ngủ được như đêm hôm qua. Thịnh xuống nhà bật sáng hết đện, mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi cho tỉnh táo rồi lên phòng, bật TV với âm thanh thật lớn. Đêm hôm đó quả là một đêm quá dài đối với Thịnh.
    Sáng ra, Thịnh kiểm tra một lần nữa hoạt động của ampli, tất cả vẫn bình thường, chạy tốt, phát hay, nhưng lòng Thịnh vẫn nặng như đeo đá.
    Thịnh đã bỏ không nghe audio suốt một thời gian dài.
    Bẵng qua một thời gian
    Hôm đó là một ngày họp lớp phổ thông. Dịp họp lớp luôn là một dịp thật quý để bạn bè có thể hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời mà không bao giờ lồng chuyện vụ lợi, bon chen cuộc sống vào trong đó. Lớp của Thịnh khi ra đời thì hầu như đầy đủ các thành phần trong xã hội, sang có, hèn có, giàu có, nghèo có, trí thức có, thợ thuyền có…nhưng có một điều là khi đã ngồi với nhau thì những điều kia không còn ý nghĩa nữa. Đó là cái quý báu còn lại mà mọi người cố giữ cho bằng được.
    Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng tàn, ai cũng có đời sống gia đình riêng phải lo toan, mọi người chia tay ra về, chỉ còn đôi ba đứa còn ngồi nán lại một góc riêng, vì rảnh rỗi hay vì không muốn về nhà, điều đó không còn ý nghĩa, chỉ là ngồi lại bù khú tiếp với nhau.
    Thằng Thành hỏi Thịnh: “ dạo ni trình DIY audio ngang mô rồi mi ?”
    - Tau nghỉ nghe lâu rồi
    - Răng rứa? tau nghe mi thường phán “ đời không thể thiếu âm nhạc” mà.
    - Ớn quá !
    - Chuyện chi?
    Vậy là Thịnh đem câu chuyện quái đản đêm nào kể lại cho những thằng bạn nghe.
    - Rứa là mi khẳng định chuyện đó xãy ra kể từ khi mi thay linh kiện tháo xác những máy trong ý tế chớ chi ?
    - Ừ.
    Thằng Quyên bác sĩ chen vô:
    - Mi có biết linh kiện tháo ra từ máy mô không ?
    - Tau nhớ là máy đo nhịp tim, máy trợ thở là chắc, còn mấy thứ khác tau không nhớ. Mà mi hỏi có chuyện chi.
    Thằng Quyên trầm ngâm như một triết gia, rồi phán một câu như quan tòa tuyên án:
    - Tau nghĩ mọi chuyện từ chỗ đó mà ra. Tau làm nghề y, đáng lẻ không nên tin vô mấy chuyện mê tín dị đoan, nhưng đôi lúc sự việc nó cứ bắt mình không tin không được.
    Rồi Quyên lại như một nhà hiền triết:
    - Con người có phần xác và phần hồn, khi phần xác chết đi, phần hồn đôi lúc chưa siêu thoát được do nhiều nguyên nhân: do tâm nguyện chưa thành, do luyến tiếc cuộc sống, nhân duyên, do bị lìa khỏi phần xác quá đột ngột v.v…nên vẫn còn nương náu, phảng phất quanh nơi mà nó lìa khỏi xác, rồi ám vào cái này cái kia. Mi đã xem cuốn truyện Harrry Poter chưa ?
    - Rồi. Truyện đó tau có đọc.
    - Đó, như là Voldemort với “ trường sinh linh giá “ vậy. Ở đây cũng vậy thôi. Những linh hồn chưa siêu thoát đã nhập vào những thiết bị y tế đó, tụi bay đem về lắp vào các máy móc audio, vô hình chung đã mang theo những oan hồn đó về nhà. Tau đoán linh kiện mà mi dùng thay thế là của cái máy đã dùng cho bệnh nhân lúc lâm chung, đau đớn trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h10 khuya.
    Toàn thân Thịnh như bị đóng băng. Thịnh nhìn vào mắt Quyên: không mảy may một chút bông đùa mà như đang nói về một trong những tình huống mà bản thân Quyên cũng đã từng gặp phải.
     
  2. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Viết tiểu thuyết bán được rùi đó :lol:
     
  3. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    6
    Location:
    Huế
    Hehe, đợt ni miền chỉ mua có 2 cái xác máy hút bụi và 3 cái bo, ko dính dáng chút mô tới đồ y tế cả cho nên vưỡn "lành mạnh" lém, ko bị oan hồn dây dưa mô :lol:
    Mà nói cũng lạ, đi đn nhièu nhưng lần đầu tiên chứng kiến một cụ rất là hạnh phúc, cầm 2 món đồ trên tay vừa cười vừa la "hai cái ni mua về không biết làm cái chi he..." :lol:
     
  4. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    Thật ra đây là câu chuyện có thật, còn thêm phần sau nữa là trong lớp có thằng bạn Vẩu - cũng làm ở bệnh viện nhưng ở Phòng vật tư kế hoạch, chuyên gia xúi mọi người thanh lí đồ để hắn thu gom đồ về để chất trong tủ rồi bán, cho tặng lại cho ai cần, (nên hay gọc tắt hắn là "Vẩu tủ"). Thằng Vẩu hắn bảo đống máy móc thiết bị đó chính hắn xúi bán gấp mặc dù chưa đến hạn thanh lí (đây là nguyên nhân thấy đồ linh kiện tháo trong đống máy ni còn láng cóong). Lí do hắn đưa ra là theo thống kê của Vẩu: "đống máy này có tỷ lệ trả về cho người nhà nhiều nhất, có lẽ máy vỏ Đức ruột Tập linh kiện đủ loại nên hoạt động ko chuẩn như máy mua trên ibay, nên đang chạy tim, thận tự nhiên dừng đột ngột, nên có những nỗi oan trái đổ vào cho thiết bị" vậy mấy bác nên bán đi để mua máy xịn khác.
    Lúc này Thịnh càng tin hơn nữa vào mớ linh kiện hịn còn láng mà sao thanh lí rẻ như thế :p , bất giác Thịnh ngó lơ Quyên và quay qua chổ khác, thì trúng ngay khuôn mặt thằng Lẽ đang là chủ quán (không liên quan gì đến nhành y) nhưng cũng có nét mặt giống mình, chỉ có hắn nhìn cao hơn, xa xăm hơn, à thì ra thằng Lẽ ni cũng mới bập vô đồng nát.
    Thịnh, nhắm mắt, lẩm bẩm, ... lẩm bẩm, ....., ừa mà răng 4 thằng cũng ngồi lại là có điểm chung
     
  5. Benngu

    Benngu Advanced Member

    Joined:
    18/7/12
    Messages:
    712
    Likes Received:
    0
    Location:
    SỊA
    Đọc mà lạnh cả xương sống. Cụ mô có gặp chuyện ni nên soạn môt cái lễ đủ xôi, gà mời bang chủ và anh em về giải hạn đi. Mà dùng đồ quân sự Mỹ thì có chuyện chi không mấy cụ hè?
     
  6. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.508
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    Có. Có dịp sẽ kể cụ nghe chuyện " Chiến tranh Việt nam và những oan hồn trên thiết bị quân sự Mỹ "
    Thay cho tiếng rên rỉ nỉ non là tiếng gào khóc thảm thiết của chiến binh và cả của những người vô tội :(
     
  7. nike1969

    nike1969 Advanced Member

    Joined:
    10/7/12
    Messages:
    1.741
    Likes Received:
    0
    Location:
    Huế
    Heee.... Gậy ông lại đập lưng ông tề :) ảnh nớ là de chín mươi của Cường Cụ chộp đó , hổng phải miền. Chê cho lắm Cụ Cường vác tới đổi bù chừ :lol:
     
  8. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
  9. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.508
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    Ặc ặc... :lol:
    Bán truyện ma cho Nguyễn Ngọc Ngạn xong, miền quay trở lại bán đồng nát ý tế:
    Ai mua cóng bắt rèm bắt đèn khôn :D
     
  10. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
  11. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    chắc mua về rồi mới sinh ra diy loa :lol:
     
  12. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    6
    Location:
    Huế
    Khôn, miền nói cụ kia, cái cụ mà suốt ngày thơ thẩn đóa :lol:
     
  13. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.508
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    Lạ nhỉ :roll:
    Miền mỗi lần nghe giao hưởng thấy căng hơn các thể loại khác, chỉ dám nghe khi thật thoải mái, chứ không là nạp không vô
    Chắc ông chủ chọn mấy bản hiền hiền thôi chứ nếu bật mấy bài số 5, số 9 của Beethoven thì tụi gà lơ lúa luôn
     
  14. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    6
    Location:
    Huế
    Chơi luôn Cụ :p
    (Nếu ko hay cho e xin cái thùng đựng... đồ đồng nát) :lol:
     
  15. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Mềnh mua 3 món mà (CN lên mua tiếp 2 món nữa là 5). Cụ MT có phải noái mềnh mô, chắc noái cụ chi chi đó mua 2 cái motor mà bị cháy 1 cái ... :lol:
     
  16. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Rứa còn củ đem lên ...Cu Em à :mrgreen:
     
  17. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    đang có phong trào đổ thùng nước đá lên đầu đó, cũng hay :lol:
     
  18. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Tiếp, treble ...giá hấp dẫn ghê, 30USD/củ :D
    http://www.parts-express.com/vifa-xt25t ... --264-1016
    Midrandge ...giá hấp dẫn luôn, 12USSD/củ :D
    http://www.parts-express.com/vifa-tc9fd ... --264-1062
    Tổng cọng : 2x(45 + 30 + 12) = ... em vay Bank tậu cái đã :D
     
  19. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.508
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    :lol: Ặc ặc ặc...
    Mấy cụ đừng làm miền sặc, cười nhiều quá cũng lăn quay cu đơ đóa :lol:
     
  20. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
  21. minhducvcb

    minhducvcb Advanced Member

    Joined:
    18/8/09
    Messages:
    183
    Likes Received:
    7
    Anh Ái viết tiểu thuyết hay quá nhưng đọc thì sợ quá.
     
  22. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.508
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    Thì đừng có mua đồ đồng nát y tế nhá. Để đó cho...miền :p
     
  23. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.508
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    Trước đây có lần buổi chiều tối ngồi uống cà phê ở cafe Sách. Quán lúc đó vắng, nghe bài ni thấy hay hay, nhẹ nhàng nhưng không biết do ai hát. Giờ mới biết là do Thùy Chi thể hiện.
    Bài ni nằm ở album mô rứa cụ ? có đĩa bán không ?
     
  24. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    bài ni do Thùy Chi hát để chơi nên ko ra đĩa cụ ợ, vì thế ko có bản master thì phải, sau khi bài ni nổi tiếng do dân mạng yêu thích thì các fan chỉ có tìm được bản mp3 thôi, ko có ở dĩa mô hết :lol: nên cũng ko nổi tiếng đình đám gì cả
    Loại nhạc ni hợp với mấy cô có gọng trong trẽo, ở Huế có ca sĩ Tịnh Uyên (gốc Quảng Trị) rất thích bài này, nhưng khi hát thì ko có cửa được giải nên chuyển qua dòng nhạc Trịnh và dân ca, sau này cùng vào Chung kết Sao Mai điểm hẹn với bài dân ca
     
  25. 6Pi3Hue_audio

    6Pi3Hue_audio Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    1.431
    Likes Received:
    1
    Location:
    Thừa Thiên Huế
    Lắp đồ QS Mỹ nghe toàn tiếng bom rơi đạn lạc. Mình bị rồi đó, trước đây bộ dàn có nghe thấy mấy tiếng này đâu bây chừ gắn củ 2231A với củ 2402 của QS Mỹ vô thỉnh thoảng nghe có tiếng bom rền với tiếng rít xé gió của tầm đạn bay...
    Kể chuyện với ai cũng thấy hết hồn rứa mà hè rồi có thằng bạn dỡ hơi đến chơi phán câu xanh rời: Bộ dàn của mi trước đây dỡ ẹc phát có ra tiếng trầm và tiếng cao mô mà đòi nghe bom rền với xé gió.!!!. Tỉnh người ngộ ra rứa mà cả chục năm nghe nhạc mình tưởng loa gì cũng như loa gì. Hehe.
     

Share This Page

Loading...