Mền làm giùm cho hội ảnh vì mền nói dân chộp chẹt ko có tay nghề làm đồ diy đẹp như dân audio mô :lol: Thấy họ bỏ vô ống 5 mấy củ Nanô mà ngứa mắt nên nhận dùm vì biết hội nhà mền làm đẹp hơn, đúng như vậy
Cụ Ới, miền xem lại roài, tuocnovit nớ được gọi là Tuocnovit của dân Mẽo (Yankee screwdriver), cái lúc chiều xem dài 17 inch - 43cm :roll: , loại này càng dài thì số vòng quay mỗi lần sục càng nhiều. Thôi đợi đợt khác có cái ngắn hơn rồi tính. Đây là clip hoạt động: https://www.youtube.com/watch?v=W3KmelklsbA
Ừa, đợi kiếm cái ngắn hơn tý, cỡ như cái của Nhựt đó hợp với Việt Nam hơn, chứ cái cỡ 43 của Mẽo đó dài quá, khó đút, cũng khó cất giấu
Nhờ cụ xem con vít dưới đế màn hình Samsung có phải là vít 6 không? nếu có cụ lặt cho mền 1 con làm đế máy ảnh :lol:
Hehe, nói ra mới nhớ, hèn chi hôm nớ cầm cái nhôm nớ thấy con vít quen quen . Nhưng mà mình mở ra xem rùi, cái đế SS nớ ốc M4 mà thôi.
Kỳ lạ quá! Người đó sắm được bộ khủng mà lại xài tripod độ, răng ko mần em Tripod Benro.... đồ rứa hè? Vít nớ là chuẩn quốc tế về máy ảnh rồi , kiếm cái tripod mô bị hư hoặc đồ cũ... tháo vít ra mà xài....
Không kỳ mô cụ, họ có cả rừng Nano lận: có cả chân xịn pro luôn, nhưng vì chuyên nghiệp muốn nhanh nên cần 2 cái đế gắn sẵn vô ống để lôi ra là rụp chứ ko vặn ko vẹo chi hết. Vậy, cái rin là nằm 1 ống 70-200, còn cái độ ni là ở 14-24. Mền thấy gai con mắt nên thể hiện trình diy đẹp của dân audio cho họ biết thể nào là độ, là diy . mà làm xong cho họ nể thì họ bày lại cho mền chụp Còn dân chộp choẹt nớ mà họ còn mà biết đồng nát nữa như cụ Ới cụ Kiến thì chỉ có 2 hội ăn rồi đập nhau tranh giành ở BTX :lol: rồi khi nớ giá đồng nát tương đương giá mặt tiền rạp hát
Đổi HUDA ko cụ? khi tối em mới tìm ra 1 con, đẹp vô hậu luôn mà để về đo xem đúng M6 ko đã chắc chắn # m4 :lol: . Cụ Triết: màn SS nhỏ ko có mô phải màn 32" mới có
mền cũng đã xem đế màn hình 42 và 47 rồi, nhưng nó cấu tạo khác, và có tới 4 con vít gai thông thường mừ :roll:
He he, chưa có khi mô gửi ảnh đi thi Đây là ông bạn ( vừa chơi audio vừa chơi nhiếp ảnh) thấy cái ảnh e chụp hồi Festival làng nghề 2013 trên face rồi tương lên đăng ký luôn. Khi BTC gửi yêu cầu xác nhận thì lại gửi về mail của e. Tiếc của đời nên em cũng xác nhận lun. Cha mụ cô, tới mô thì tới Nói dại chứ lỡ trúng giải thì ko biết ai bợ đây, không khéo lại như các cụ ở hội NA Huế nhà mình :lol: